Ở đây toàn quân tóc dài nhà ta thôi, chắc phải có vài mẹ thích ốc chứ nhẩy. Tớ mở cái tóp này để chiêu nạp các mẹ nào thích ăn ốc, nhằm chia sẻ các loại kinh nghiệm liên quan đến ốc nhé. :3: :8: :8:
Tớ biết mấy hàng ốc ngon phết, nhưng chẳng nhớ địa chỉ, vì đi ăn quen rồi chẳng nhòm ngó địa chỉ gì cả. (Với lại khả năng nhớ đường phố của tớ chắc phải kém nhất nước, đi không bao giờ nhớ đường). Một ở Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần phố Kim Mã Thượng (ko nhớ số), cạnh hàng chè, nước chấm pha khá ngon, chua cay dịu dịu, thơm mùi dấm. Phục vụ nhanh, có kèm xoài xanh với dưa chuột! Chỗ ngồi rộng rãi, vỉa hè thoáng mát. Có hôm tớ ăn đúng lúc mất điện, thế là được ngồi khêu ốc dưới ánh nến, may mà không trượt phát nào, hehe!
Một ở phố Thái Hà, gần Trung Liệt (hàng này trước ở Trung Liệt chuyển sang), ốc lấy từ Vân Đình, khá béo, nước chấm cũng ngon, đậm đà, nhưng khá cay, nhiều sả. Hàng này có ông chủ quát khách xơi xơi, quát xong lại cười hề hề. Đông khách thì vợ chồng ông chủ quay ra quát nhau. Hàng này có món xoài dầm nữa.
Một hàng nữa ở phố Vũ Ngọc Phan thì phải (đối diện với Thái Thịnh qua Láng Hạ,không nhớ lắm), có các món ốc xào dừa, xào gì gì nữa ko nhớ, tớ chỉ ăn món ốc rang muối ở đấy thôi, ngon và lạ miệng lắm, thơm mùi thính. Phải cái nước chấm không bằng hai hàng kia. Mấy món ốc xào kia tớ ngại thò tay dính cái nước sốt xào của nó nên chưa ăn :4: Hàng này có kèm cả bánh bao rán, nhưng tớ chưa thử món đấy nên chưa kết luận được. Chỗ ngồi thì hơi chật chội và nóng một tí.
Tạm thời thế đã nhé! Hôm nào đi ăn sẽ dòm lại địa chỉ rõ ràng để bổ sung thêm! Chẹp chẹp! :35: