:6: Không hạnh phúc nào khi biết tin mình có con, không lol ắng nào bằng khi mang thai con, phảikhông các mẹ. Bác nào có cùng tháng sinh với em không vào đây cùng trò chuyện chai se kinh nghiệm tí chút.
EM tính đến hôm nay là được 11tuần 2 ngày, ngày mai đi khám lại và đo độ dầy gáy ...gì gì đó như diễn đàn vẫn đang nói đấy. Mấy lần trước đi siêu âm , bác sỹ dự kiến ngày sinh vào 27/07/2007 ( Sao mà lắm 7 thế ). Hic hic...Chr biết con gái hay con traimà nó hành em ghê quá, nghén kinh khủng lại bị đau một bên hông, không ngồi không đứng được.
MAi có kết quả siêu âm, không biết con mình được bao nhiêu g rồi, hồi hộp quá các mẹ ah. :12: