chào cả nhà,


Như tiêu đề mình viết, ngày lành tháng tốt mình đặt gạch xây Hội các mẹ có 2 công chúa vào cùng nhau chia sẻ và tám chuyện nhé.


Nhà mình cô cả hơn 3 tuổi, cô em hiện nay đang hơn 3 tháng. Ai thì cũng thích có cả nếp cả tẻ cho vui vẻ cơ mà mình tính không bằng trời tính, nhà em thì trộm vía được cái không ai thái độ gì cả, từ chồng cho đến ông bà nội ngoai ai cũng ra sức chăm bẵm và yêu thương 2 cô công chúa lắm, nói trước thì bước không qua nhưng nếu kinh tế ổn định thì nhà em cũng thử vận may tập 3 xem sao, ko phải vì cố nặn ra cậu ấm đâu mà về cơ bản cả 2 vợ chồng từ xưa đã thích có 3 đứa con,nhưng thôi chuỵen đó tính sau, giờ là tập trung làm kinh tế và chăm bẵm 2 cô nàng này trước đã . Em thấy nhiều mẹ vì sinh 2 con gái mà bị áp lưc và đối xử tệ lắm, nên hội nhà mình ai cùng tình cảnh này thì mình vào tám chia sẻ với nhau những vấn đề đôi khi là khó nói khó giãi bày với những người xung quanh. Chúc cả nhà mình vui và sức khỏe (tung hoa...tung hoa)