Trên diễn đàn đã có topic về Bệnh Lupus ban đỏ rồi, tuy nhiên xin phép Mod, tôi lập topic mới, tên “Hội bệnh nhân Lupus ban đỏ”. Tôi biết có nhiều bệnh nhân Lupus may mắn vì đã lập gia đình và có con, nhưng cũng có những bệnh nhân như tôi không may mắn hơn khi đang phải 1 mình đấu tranh với bệnh tật, nhiều khi rất cô đơn giữa mọi người.


- Mục đích: để các bệnh nhân có thể thường tổ chức các cuộc off gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh, cùng chia vui, giúp nhau vượt qua nỗi đau bệnh tật về mặt thể xác (khi bệnh tấn công) và tinh thần (khi là bệnh nhân cô đơn không có gia đình, chồng, con, người yêu để chăm sóc chia sẻ).


- Cách thức: thành viên tham gia sẽ trao đổi kín về thông tin, số điện thoại.. để tiện cho việc gặp mặt. Bầu trưởng phó Hội để tiện tổ chức gặp mặt.


Do thể trạng của bệnh nhân có lúc khỏe yếu đột ngột, thành viên Hội có lúc sẽ không đông đảo, nhưng hy vọng việc thành lập Hội sẽ thành công và sẽ là niềm vui nhỏ cho mỗi người. Mong các bạn cùng tham gia.


P/S: Tôi là nữ, sinh năm 1974, bênh nhân Lupus 14 năm.