Hội các bà mẹ-ông bố đơn thân ở ÚC, mời mọi người cùng chia sẻ!
Xin chào mọi người!
Mình tìm hoài không thấy có hội nào dành cho các cha mẹ đơn thân ở Uc nên mình xin admin cho mình được mở cái topic này. :)
Hy vọng sẽ có chỗ cho các mẹ và các bố sống ở ÚC hoặc có ý định sẽ sang úc được giao lưu, chia sẻ nỗi niềm xa xứ khi phải làm một người mẹ-người cha đơn thân.
Mình tuy chưa sống ở úc lâu, nhưng cũng đã nếm trãi những khó khăn, những vất vả mà những người xa nhà hầu như đều trãi qua. Cũng không thiếu những thời gian vui vẻ, hạnh phúc, những trãi nghiệm thú vị của một đất nước yên bình xinh đẹp này ...
Mọi thứ không dẽ dàng và cũng có cả những may mắn mình có được, nhưng cuối cùng thì vẫn phải là nổ lực của bản thân, nhất là sự mạnh mẽ của một người làm mẹ. Mình cũng có thử tìm hiểu những topic của các đơn thân ở trong nước ... nhưng có nhiều thứ khác với môi trường ở nuoc ngoài rất khó mà chia sẻ được. Và những kinh nghiệm sinh dẻ- chăm con ơ đây cũng khác nữa. Cho nên mình mong sẽ có thêm nhưng nguoi bạn cùng cảnh ngộ hoac tương tự suy nghĩ voi nhau cùng chia sẻ, tâm sự vói nhau ạ.