Tình hình là dạo này em thường ngồi nghĩ linh tinh, có lẽ là nhàn cư vi bất thiện. Đang mang bầu và phải sống xa chồng luôn. Chồng làm ở Hà Nội, 1 tuần hay 2 tuần ms về nhà vs mình 1 lần. Vì thế hoặc là buồn chán hoặc là nghĩ ngợi linh tinh rồi ghen tuông vớ vẩn. Vì vậy em đang nghĩ phải làm gì đó để lấp đi khoảng trống. Mỗi tội mình là người Bắc Ninh, bạn bè lại ở Hà Nội hết nên muốn kiếm các bà mẹ khác cũng có ý tìm bạn để tiện giao lưu, kết bạn, thỉnh thoảng đi chơi vs nhau cho khuây khỏa. Mình còn trẻ mà phải biết tự thưởng cho bản thân chứ nhở. Mẹ nào có nhã hứng thì liên lạc với em theo nick yahoo: lehoa_nn93, hoặc sđt 01679258130