Tưởng vào WTT là có hy vọng tìm lại được mấy người bạn hồi còn trẻ thơ, học mẫu giáo nào ngờ ở đây chẳng có trẻ thơ nào cả. Toàn các bậc đại ca của trẻ thơ chứ chẳng đùa.
Dạo một vòng thấy ở đây có rất nhiều hội hay với những topic cũng hay nên mình cũng bị cuốn hút. đơn giản vì giao lưu, chia sẻ là nhu cầu bình thường của mỗi chúng ta.
Khi cuộc sống không có nhiều sự lựa chọn, chúng ta sẽ rất khó khăn khi phải quyết định bỏ đi cái này để chọn 1 cái khác, hoặc 1 cơ hội khác. Ví dụ bỏ công việc này để chọn công việc khác, bỏ con đường này mà đi theo con đường khác.... Do vậy mình chợt nghĩ nên thành lập một hội có tiêu chí "Bỏ thì thương, vương thì tội" để những ai còn vương vất khái niệm này ( nói chung nhé :)) trong đầu thì cùng gặp nhau để chia sẻ.