Hiệp hội các Bố, các Mẹ nhà Dê – Kỷ Mùi 1979 (Tầng II)
Được sự đồng ý của gia chủ “mecusing” và giấy tờ cấp phép của Chính quyền địa phương, B0LD em xin phép xây tầng II của nhà Dê-Kỷ mùi. Rất mong các bố,các mẹ nhà Dê đang lang thang tá túc tại các xóm trọ khác về nhà chia sẻ những kỷ niệm, chuyện công việc, chuyện gia đình con cái…v.v.
Nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ và có những công cuộc “sinh hoạt tập thể, cộng đồng” đầy bổ ích, nhà Dê rất hoanh nghênh sự tham gia của các thành viên nhà “tó, mèo nhợn, gà…kỳ đà kỳ nhông” và đặc biệt welcome các cháu Dê 9 íc và các bô lão Dê 6x (nếu có) nhiệt tình chèo ghe, chống gậy đến tham gia cùng nhà Dê – Kỷ mùi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 16
Ava của bác đẹp zai gớm
Mình thích lắm nhưng mình mới có 1 bé hà , bé mình là bé gái mới 2t5 thôi , có...
Để xem qua 3.5 năm sau LH thấy mình thay đổi nhiều quá.
Tui từng tự tin với hạnh phúc mới nếu có...
Mình đề xuất top mình bầu thủ lĩnh ọ ẹp HN và SG đi, cứ để topic trôi đi thế này,...