Thưa bà con, thưa các bạn. Hôm nay mình cũng không biết tâm trạng của mình vui hay buồn. Người đó hôm nay nói chuyện với mình và họ bảo mình đưa con đi để làm xét nghiệm AND. Mới chỉ là nói thôi, mình muốn lập top này để cho những người mẹ đơn thân có con mà bố không thừa nhận như mình vào đây chia sẽ cùng mình nhé.


- Suốt 5 năm chờ đợi và suy nghĩ, người đã bỏ ta rồi, nhưng giờ thì quyết định làm xét nghiệm AND để có trách nhiệm vớii con. Điều này mình rất mong từ lâu, và có lẽ mình không thể ích kỷ để con trai của mình là đứa trẻ không được cha chúng thừa nhận. Mình sẽ chấp nhận điều đó, và mình sẽ làm rõ điều đó. Có lẽ như vậy mình sẽ thấy như mình được mình oan cho số phận của mình, không phải mình là một người lăng nhăng để rồi con không có bố, và con cũng cần có cội nguồn của mình các mẹ ạ.


Hôm nay ngày 03 tháng 05 năm 2013 là ngày người ta ngỏ lời, còn chọn ngày đi làm xét nghiệm là ngày mình sẽ chọn, vì mình không có thời gian. Nhưng vì con mình sẽ cố sắp xếp.