Chào bạn đọc, Hội của mình toàn những chuyện không vui vậy các mẹ nhỉ? Làm mẹ đơn thân nhiều vất vả thật, nhưng nếu ta biết cân bằng được cuộc sống, biết hài lòng với hiện tại của mình thì mình nghĩ tất cả mọi việc cũng bình thường thôi các bố các mẹ đơn thân ạ.


Con trai mình bước qua tuổi tứ 5 rồi, Hôm qua mình đưa con đi thi bé khỏe bé ngoan mình cảm động muốn rơi nước mắt ấy, Nhìn những em bé thơ ngây thi thố mà cứ như người lớn ấy khiến mình cảm động vô cùng.


Con trai yêu của mình bị bố bỏ rơi khi mới 17 tuần tuổi, một mình mình sinh con với nỗi oan chẳng biết tỏ cùng ai, và cũng chẳng biết chứng mình bằng cách nào. Cũng vì ngịch dại và cũng kém hiểu biết nên chưa được làm đàn bà mà mình đã mang thai, nhiều khi nghĩ như là ông trời ban riêng cho mình một đứa con vậy.


Con trai trong mắt mình là đáng yêu nhất, yêu mẹ lắm đi thôi, suốt ngày cứ bám mẹ, nhưng lại nhút nhát y tính mẹ hồi bé, vì thấy bà ngoại nói thế. Mình cứ lo con tự kỷ nhưng vì thấy ai cũng chẳng dám trào, chứ trốn nép sau lưng mẹ nhìn người ta, Nhiều hôm đi đâu với con mà con làm mình xấu hổ và lo lắng.


Ấy vậy mà trai ở trường cũng được nhiều bạn yêu quý lắm, toàn chơi với các bạn hiền thôi và các bạn gái thì toàn sách cặp cất đồ cho mỗi khi Bisu đến lớp chứ. Nhìn thấy con hòa đồng cùng bạn bè mình cũng vui. Cũng may cô giáo biết con không có bố nên cô cũng thương con trai lắm, bé về nhà còn hỏi mẹ có phải con có 2 mẹ hiền không?? Yêu con trai lắm đi thôi.


Nhớ ngày nào con còn đi nhà trẻ, con nghe cô đọc bài thơ " Con yêu mẹ". Rồi con thuộc, mỗi lần con đọc bài thơ nào về mẹ mắt con cũng dưng dưng nước mắt vì cảm động, và cũng vì con nhớ mẹ lắm. Thương quá đi thôi cục cưng của mẹ ơi!


Hôm trước tải được bài hát " Nhật ký của mẹ" Con trai yêu nghe lại khóc. Con trai sống tình cảm thì khổ đấy, con làm mẹ lo ơi là lo. 2 mẹ con suốt ngày chụp ảnh, những tấm ảnh con thơm má mẹ nhìn yêu ơi là yêu. Giờ con trai còn muốn làm siêu nhân. Tay con cứng lắm rồi cứ bảo mẹ là quái vật mà đấm mẹ thùm thụp. Làm mẹ đau mẹ lại cáu cho.


Mới tết nay con yêu của mẹ còn lém lĩnh lắm, dám trêu mẹ làm mẹ đỏ hết cả mặt với người ta. Con thích cái chú đẹp trai đó thì kệ con, thế mà con còn khen " mẹ con xinh lắm, chú có yêu mẹ cháu không? - Chú còn trêu lại -" nếu mẹ yêu chú thì chú cũng yêu mẹ - Con còn nghĩ ra câu nói " Yêu mẹ con thì cưới đi!" Ôi trời đất ơi, con trai làm mẹ xấu hổ muốn độn thổ, Chẳng biết ai móc miệng cho con mà con lại dám trêu cả mẹ. Bị mẹ dọa là trêu mẹ nữa là mẹ không cho ngủ cùng. Cũng may con biết sợ không thì làm mẹ quê nữa.


Mấy hôm nay con yêu chê giường ngủ khó chịu, con yêu chê mà mình xấu hơn nhà hàng xóm, thế mà mẹ bảo mẹ đưa con yêu ra nhà bố ở Hà Nội, vừa đẹp vừa nhiều tầng cho con ở cho thích mà con lại bảo " Con thích ở nhà xấu với mẹ thôi, nhà cao trào mỏi chân lắm". Ai dạy con chứ?


Con có đồ ăn ngon tuy có ít mà con cũng biết để dành cho mẹ. Nhớ hôm mẹ mua cho con quả lê, con ăn dở miệng, còn 1 miếng mẹ xin con, có lẽ con tiếc lắm nhưng vẫn đưa cho mẹ với giọng nũng nịu " Này mẹ ăn đi này, mẹ ăn thì con nhịn này". Cái mặt con phụng phịu nhìn yêu quá cơ.


Làm mẹ thật hạnh phúc, Chỉ cần nhìn con yêu khôn lớn là ta sẽ không thấy vất vả nữa. Kể có điều kiện thì vẫn muốn sinh thêm một đứa con nữa để cho có anh có em với con trai. Nhưng mà sinh con ra không có cha cũng là thiệt thòi cho con lắm rồi. Vì vậy mẹ chỉ dành tình thương tất cả cho một mình con thôi nhé con trai ngoan!