Gửi anh, ông xã tương lai của em,


Em là cô gái 9x, yêu đương thì cũng đã vài mối, nhưng có lẽ em vẫn đợi anh, mối duyên cuối cùng của đời em.


Em tự nhận mình là cô gái hiện đại. Em có thể vừa đảm việc nước, vừa lo được việc nhà. Em tự tin rằng mình có thể đối nội, đối ngoại tốt, tự tin vừa làm tiền tuyến, lại vừa có thể làm hậu phương vững chãi cho anh phát triển sự nghiệp.


Em tự nhận mình là cô gái xinh đẹp. Em tuy không phải là hot girl chân dài, không phải là hoa hậu Trái Đất, nhưng em mang vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa cá tính, tuỳ từng lúc ứng biến với đời, hay là với anh.


Cưới nhau rồi, em sẽ vừa là người vợ ngoan, vừa là người mẹ hiền, biết chăm lo cho gia đình và dạy dỗ con cái.


Em thích người đàn ông hiểu biết, cũng là người đàn ông của gia đình. Anh sẽ là vừa là người cha, người chồng tốt của mẹ con em.


Người đàn ông mà em mong muốn tiến tới sẽ không phải là người đàn ông gia trưởng như đại đa số đàn ông Việt Nam. Anh sẽ hết mực yêu thương gia đình, như em chăm sóc gia đình của chúng ta vậy.


Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người phụ nữ như em, và anh cũng mang trong mình đầy đủ những tố chất như vậy, thì hãy mail cho em nhé.


Đây là địa chỉ mail của em: Roise.phuclong@gmail.com


Em sẽ rất vui khi trong mail anh để lại ảnh và những thông tin giới thiệu bản thân.


Nếu không muốn mình là một trong 4 triệu đàn ông “ế” của Việt Nam vào năm 2020, hãy mail sớm cho em nhé.


Chờ anh!