Chào các mẹ, mình đang rất nhớ con mà chẳng biết giờ nên làm gì đây. Mình đã ly hôn, tòa xử mình là người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc con nhưng chồng cũ của mình mỗi lần đến thăm con là hằm hè cáu kỉnh, có khi nhìn thấy bà ngoại không chào hỏi câu nào luôn. Mình nói với bà thôi kệ, miễn sao 2 bố con đi chơi là được, mà mỗi lần đến đón nó cũng chẳng bao h nhắn tin hay báo trước cho mình. Mình thương con nhịn không nói gì thì anh ta nghĩ mình sợ hay sao ấy, hồi Tết vừa rồi thì khốn đốn luôn, anh ta gây rối để nhất định đưa con về quê ăn hết Tết luôn, mình cũng mất bao thời gian cuối cùng hết tháng 1 âm lịch anh ta mới mang con lên. Vài tháng trước con ốm sốt, tối đó anh ta nhất định đón nó đi mình không đồng ý thế là anh ta lại giở bài Chí Phèo. Mình thấy cứ mãi thế này không ổn hẹn anh ta nói chuyện nhẹ nhàng và cho đón nó về quê nghỉ hè với bà 1 tuần. Lần này anh ta nhắn tin nói chuẩn bị quần áo cho con rồi đến đón nó về quê, được 2 tuần mình về đón nó lên cho đi học anh ta làm ầm ĩ lên và bảo không bao h cho nó lên nữa, nói với bà nội nó thì bà bảo chúng mày tự thống nhất với nhau cứ như là chẳng liên quan. Mình nhẫn nhịn không nói gì nữa, được 1 tuần tiếp theo anh ta gọi điện nói con bị bỏng, mình lao về cũng chẳng dám trách gì ai cả chỉ sợ con bị sao. Mình bảo cho lên HN chữa xong rồi muốn về thì về cũng không nghe, tự chữa, trộm vía con mình không sao. Những tuần trước mình gọi về hỏi thăm con bình thường, con bị bỏng mình không gọi hỏi thăm con nữa. Hôm vừa rồi về thăm con nào em chồng cũ ở quê, nào mẹ chồng cũ, nào chồng cũ lao vào mắng chửi mình không thương con, không gọi điện hỏi thăm con. Trong khi từ trước đến h con ốm con đau mình mình chăm sóc chứ ai. Mình nói mình có quyền nuôi con và chăm sóc vì tòa xử như vậy nhưng họ cứ lấn át hết vì mình đi 1 mình, mình mang sữa mang hoa quả cho con cũng không cho nó ăn. Bây h mình làm thế nào để đưa được con lên đây, bế trộm nó lên rồi anh ta cũng lại làm vậy mà mọi người không biết anh ta thế nào đâu. Nhớ và thương con quá, các mẹ có cahs nòa không?