Ôi em cũng không biết viết bài này ở mục này có đúng không nữa. Các mẹ tư vấn cho em với ạ. Em 24 tuổi, là du học sinh mới về được 2 tháng để chia tay mối tình 3 năm( đàn ông thật bội bạc). Trong lúc em chán đời, đã sa ngã với em zai kém 1 tuổi,em ý yêu em nhưng em chỉ coi như bạn thôi ạ. Sau lần đó em dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp. Sau đó 1 tuần, em ý hẹn đi chơi rồi em lại sa ngã 1 lần nữa ạ..T_T, điều quan trọng là em ý nhất định không dùng BCS ạ, e kiên quyết cự tuyệt nhưng vô ích ạ. Em lại dùng thuốc nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ....em chậm kinh 1 tuần rồi ạ. Em suy nghĩ nhiều tình huống lắm ạ, nhưng em đã quyết định nếu em dính, em sẽ nuôi con 1 mình ạ. Em có nói thẳng với em ý như thế, lại cứ gạt phắt đi, mắng em. Em thấy bực và càng hạ quyết tâm hơn. Em không thích kiểu cưới nhau vì đứa bé, nhất là khi em già hơn, em ý nhà HN, bố mẹ thì quan chức chính phủ cỡ bự, giàu vật vã. Em thường dân, chả muốn mang tiếng úp sọt con zai họ, lấy về khổ 1 đời. Nhất là khi đó không phải là tình yêu thực sự, cảm xúc nhất thời mà thôi. Em mấy ngày không ngủ rồi ạ, vẫn chờ phép màu thấy kinh.Hic hic..Liệu như em thì khả năng dính có cao không ạ? Và em nên quyết định ntn ạ? Em sợ những điều phải đối mặt khi có e bé và nuôi con 1 mình ạ..Thực sự em đau đầu và rối rắm lắm..Các mẹ tư vấn giúp ạ, có khi sắp tới lại gia nhập CLB SM ạ..T_T