Thời gian đầu sau khi ly hôn chắc hẳn mọi người thường hay lao đầu vào công việc hoặc 1 điều gì đó để tạm quên đi những muộn phiền và thích ứng với cuộc sống mới. Sau 1 thới gian khi mọi thứ đã tạm ổn mọi người có cảm thấy cô đơn hay thiếu vắng không ạ?


Đấy là cảm giác của riêng em - 1 SM sinh năm 89 với 2 đứa con


Em lập topic này chỉ muốn kết nối mọi người để mọi người có thể giao lưu với nhau những lúc rảnh rỗi và biết đâu lại có thể tìm được niềm vui mới. Khi cùng cảnh ngộ người ta sẽ dễ cảm thông với nhau hơn. Mong mọi người đừng ném đá em nhé :)


Mong sẽ tụ tập được các SM, SD đi cafe, ăn uống, hát hò........