chẳng biết tết vừa rùi các bố mẹ ăn tết thế nào ạ, chứ em thì cực chẳng đã khổ hết chỗ kêu luôn, ngày 29 tết bố bé đến kêu đón bé về nhà bố bé ăn tết, e thì không muốn như thế, thế là 2 đứa cãi nhau, rùi oánh nhau luôn, e chưa bao giờ tưởng tưởng ra điều đó thế mà lại xảy ra. cả tết em chỉ biết ôm con khóc, chán cuộc sống này quá, mọi người ăn tết có vui không ạ? tết xong rui em đang tính tập tành làm đồ ăn để bán, chẳng biết có được không nên lên hỏi ý kiến các bố mẹ cùng cảnh đơn thân vừa nuôi con vừa kiếm sống bằng nghề buôn bán, xem có ý kiến hướng đi thế nào phù hợp thì tư vấn giúp e ợ, em làm món chân gà muối, ăn thì cũng thấy ngon, món này mà ăn vào các ngày tiệc thì rất phù hợ vì nó ngon mà không làm moi người ngấy, các bố mà uống bia thì khỏi bàn luôn, e tính làm rùi bán, theo các bố mẹ có được ko ợ, thằng bé nhà e giờ mỗi tháng mất ít nhất 3 triệu tiền thuốc mà em thì chẳng đi làm được gì vì nó cứ eo uột suốt thôi, bố bé thì chẳng đỡ đc gì mà nhiều khi còn gây sự thế nên e thấy bế tắc lắm, muốn làm gì đớ để 2mc con sống,các bác xem tư vấn giúp em với nhé