Em lo lắng không biết rồi e sẽ là 1 bà mẹ đơn thân như thế nào
Em, một cô gái 24 tuổi, có 1 mối tình duy nhất, sau 3 năm yêu nhau. Nhưng người ta đã vì những người con gái khác bỏ rơi em. Em đã cầu xin rất nhiều và chấp nhận được ở cạnh người ta mặc dù người ấy nói rằng không coi em là người yêu nữa. Em đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu này. Giờ em đã có thai với người đó, e thực sự rất lo sợ, em đã nói với anh ta, nhưng a ta bảo, rất thương em nhưng không biết làm gì cả, anh ta nói cứ đẻ rồi đưa qua cho anh ta nuôi. Em đã đi làm, em cũng sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhưng em đã quá yêu, và vượt qua những giới hạn mình cho phép. Còn anh ta vẫn đang đi học, chỉ dựa dẫm vào bố mẹ mà sống. Em không muốn bỏ con em, em muốn đi đâu đó thật xa để sinh đứa bé, mẹ con em sẽ ở bên cạnh nhau cho dù thế nào. Em không muốn ở lại gia đình, nó sẽ khiến bố mẹ e gục ngã mất. Em rất muốn đi đâu đó thật xa, chỉ cần có 2 mẹ con thôi. Trời ơi, em không biết mình phải làm gì nữa. Em không muốn bỏ con em.