Chào các bố/mẹ!


Em hiện đang chưa đơn thân nhưng mấy năm nay rồi đầu óc em không một ngày thanh thản. Em đã trải qua nhiều biến động lớn trong cuộc sống trong những khoảng thời gian rất ngắn


Đến giờ em vẫn chưa đủ can đảm để chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình. Những gì em đang trải qua cũng là cái giá em phải trả cho sự bướng bỉnh, ngông cuồng, giá phải trả cho những suy ghĩ và quyết định sai lầm, nông nổi của em mấy năm trước.


Gần tết rồi, em vẫn phải đi thôi, em căm thù cái kẻ mà em đang gọi là chồng kia,kẻ mà em đã đặt trọn vẹn niềm tin, từ bỏ mọi thứ để nghe theo, đi theo và làm theo. Cả cuộc đời còn lại em sẽ không bao giờ quên cái cảm giác phải vác bụng chửa 9 tháng, vừa lang thang vừa khóc ở ngoài đường lúc 2-3 giờ sáng, chỉ vì sự hẹp hòi, ích kỷ của nó (em xin lỗi, có thể mọi người cho rằng em thiếu văn minh với cách dùng từ thế này nhưng lúc nghĩ về nó thế này em không thể lịch sự hơn được). Em sẽ không bao giờ quên cảm giác sốc nặng khi lần đầu nó xông vào đánh em như con thú. Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác chết lặng khi bạn bè, người quen nói cho biết nó đã lừa lọc vay tiền và dối trá như nào. Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác thất vọng đến ê chề khi sờ đến 2 cái nhẫn cưới cũng không cánh mà bay. Em sẽ không bao giờ quên được những câu nói mỉa mai, xỉa xỏi, thái độ thô lỗ, cục xúc một cách vô cớ với tần xuất dầy đặc, là điều ám ảnh em mãnh liệt nhất ... Và còn vô số những sự khốn nạn, thô bỉ khác mà em không dám kể ra.


Con em 11 tháng tuổi, công việc chưa được gọi là ổn định, em mới xin đi làm lại sau khi sinh và em không có người thân nào trên đất Thủ đô này hết. Em muốn tìm 1 chỗ ở tầm 2 triệu đổ xuống, giờ em chưa hở chuyện sẽ đi và không chắc gia đình nó có cho em mang con đi không nhưng em sẽ cố ngọt nhạt để thuyết phục.


Bố/mẹ nào biết ở đâu cho thuê tầm 2 triệu đổ xuống, có thể cho trẻ con ở được, có chỗ nấu nướng, được căn tập thể nào đó thì tốt ạ, khu vực Thanh Xuân, Linh Đàm, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy mạn Trung Yên/Trung Hòa ... hoặc gần gần những chỗ đó thì giới thiệu em với nhé.


Em lên đây vừa muốn nhờ giới thiệu nhà vừa muốn tâm sự, giải tỏa chút ạ.


Cám ơn các bố/mẹ đã đọc!