xin chảo cả nhà! E đang rối lắm, chẳng biết tâm sự và hỏi ý ai. vì chuyện này tế nhị....nói ra thì bị đánh giá :) e cũng k dám nói gia đình biết nữa....e sợ e hoàng mang lắm
E năm nay 21t, 2 năm trước e đã có thể tự lo tài chính cho bản thân, và bây giờ e đã nui đc mẹ vs e trai :) tuy k gọi là giàu có nhưng cũng k phải đến nổi thiếu thốn này nọ....
E và bạn trai quen nhau đc 4 tháng :) bạn trai e 30t, nhưng tình cảm có thể nói là hơn cả ~ người mấy năm...e cũng k biết có phải do mới iu e thấy vậy k nữa. A ấy rất thương e, lo lắng cho e, chiều chuộng e.
1 ng đàn ông đi ra ngoài xách giỏ cho e, chở đồ nặng k để e ôm, chỉ ôm mỗi a ấy thôi, mua thuốc khi e bệnh, mắng e miết nhưng e biết là quan tâm e mới thế...a ấy đã cãi nhau vs gia đình vì e....
Bây giờ e có thai chắc 1 tháng thôi! e và a ấy vừa cãi nhau xong...và ct. e nói a ấy ròi, a ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm, k bỏ rơi e k bỏ rơi con e...nhưng sao trong lòng e hoang mang lắm, e nữa mún giữ, nữa mún bỏ. e k mún mang tiếng dùng đứa con để níu kéo a ấy.....nhưng e cũng k mún bỏ, e k biết vì sao nữa....e thấy có lỗi...và e thật sự iu a ấy :(
( a ấy cũng đã li dị vợ và có 1 đứa con riêng, 8 tuổi đang sống vs a ấy, gia đình a ấy cũng k ghét bỏ e, con a ấy cũng quý e :)....)
Em biết làm mẹ đơn thân rất khổ, nhìn gương mẹ e, li dị ba e từ lúc e còn nhỏ, 1 mình khổ cực chèo chống nui e và e trai....