em mang thai tháng này là tháng thứ 4 , cảm xúc lẫn lộn lắm , nhà em theo dạo thiên chúa , còn người ấy lại thẹo đảng , mọi chuyện phức tạp , em không biết phải giải quyết thế nào , nhiều khi muốn bỏ con , nhưng em không đủ can đảm, cơ quan em nhiều người mong có con còn không được , nhưng nhà em là nhà gia giáo , em lại là cháu đầu của dòng họ , người ấy của em là người có trách nhiệm , mấy ngày trước tụi em có về nhà người đó thăm nhà , sẵn ra mắt , ở tận quảng nam , ba người ta chấp nhận em, nhưng nói em phải bỏ đạo . mẹ em biết chuyện em có thai , mẹ em nói nếu nhà người ta không chịu thì về đây mẹ nuôi, em cũng chẩn bị tinh thần , em ở quê , người ta dị nghị , em tội ba mẹ em , với lại dòng họ em không có ai như em cả , hồi trước em có mấy đám tới hỏi , nhưng em không chịu , giờ mà có bầu trước chắc người ta nói em ghê lắm , em đang rất bối rối , em viết lên đây em muốn mội người chia sẻ cùng em , em nhất quyết giữ con lại. mong tin mọi người .