Đồng Hương Nghê An ợ HN thì đông quá. Mần cấy Đồng Hương Nghệ An ợ Long Biên cho đợ phải qua cầu.
Kính các mẹ, bạn, chị em cùng Min Mod.
THam gia DĐ cũng lâu rồi bằng 1 cái Nick #. Nhưng ni vướng mấy chuyện nỏ vui nên mần cấy Nick mới vô đây trò chuyện cùng mọi ng cho khuây khỏa. Nên Miềng mạn phép mần cấy Topic kiếm mấy mẹ, bạn, chị em mô ở Long Biên, HN gưn gưn chắc thì thoảng cafe trà đã cho đợ vất vả qua cầu gió bay.
Cụng xin nói trc Mình là Men, 36 tuổi rùi. Đã có gia đình và 1 nhóc hơn 4 tuổi. Vì mình cũng ko ham rượu chè lắm nên cụng nỏ thích lang thang vô mấy chộ nhiều đờn ông. Uống thì cũng có uống đc sơ sơ nửa chai Vodka thui. Nhưng uống nhiều mệt lắm. Bạn bè thì mấy đứa thân thân thì hấn kéo chắc sang bên mạn Hà Đông, Thanh xuân ở hết rùi. Đi lại xa quá. Thôi thì vô đây tán phét với các chị iêm cho vui cũng đc (Nếu các chị em cho phép). Thích nựa thì đi uống cafe cà pháo. Long Biên đất rụng ngài thưa nên hò hét gặp chắc tí cụng dệ.