Hôm nay em vinh hạnh được thay mặt nhà mình mở tầng mới. Em xin chúc Đại gia đình ngày càng phát triển, gắn bó keo sơn hơn nữa.


Kính thưa cả nhà!


Em tham gia nhà mình chắc được chừng hơn một năm mặt dù em được biết đến các forum trên webtretho được 2-3 năm. Cứ ngần ngại về các mối quan hệ "ảo" song đến khi tham gia vào nhà mình em mới thấy đúng như chị Mẹ Bon Bim nói, mạng là ảo nhưng tình cảm gắn bó giữa các thành viên là thật. Em thấy hạnh phúc và ấm lòng hơn rất nhiều khi được là thành viên nhà mình, khi có thêm những người chị, người bạn, người em sẵn sàng chia sẻ những vui buồn, ưu tư trong cuộc sống. Em lại càng thấy yêu màu áo bộ đội hơn.


Vì điều kiện công việc, có thể nói em chưa phải là thành viên tích cực trong nhà mình. Không biết có phải vì thế không mà em thấy các bài viết của em đôi khi chậm được phản hồi. Em có thể nói rằng, em, cũng như nhiều thành viên ít viết bài khác có thể không viết nhiều bài song tình cảm của chúng em với nhà mình cũng đủ đầy như các thành viên khác.


Em xin chúc Đại gia đình Bộ đội luôn vui vẻ, hạnh phúc và liên tục phát triển!