Doanh Trại Vợ Bộ Đội tầng 41 - Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật giản dị
Kính thưa Min và Mod!
Kính thưa toàn thể chị em trong doanh trại.
Hôm nay, lần thứ 2 Hoàn Lão được vinh dự nhận trách nhiệm mở tầng cho nhà mình, Hoàn lão cảm thấy rất vui, từ sáng đến giờ không dám đi ném đá ở xa mà chỉ quẩn quanh doanh trại để canh me giờ đẹp. :o:o:o:o.
Vậy là chị em chúng mình cũng đã đồng hành với nhau hơn 4 năm rồi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng đã trải qua những cung bậc tình cảm khác nhau, hỉ nộ ái ố đều có cả. Có những người mới đến và cũng có những thành viên ra quân. Cá nhân Hoàn Lão nghĩ rằng, doanh trại mình tồn tại đến bây giờ là dựa vào sự tôn trọng đối với từng thành viên. Các thành viên gắn kết với nhau một cách tự nguyện. Trong quá trình hình thành và phát triển thì tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ có những thành viên cảm thấy không phù hợp và ra đi.
Tuy nhiên, dù ở đâu, bằng cách nào đấy, tất cả thành viên chúng mình hãy sống thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật giản dị, chỉ là được nghe thấy âm thanh trong trẻo trong tiếng cười của con, chỉ là một vòng tay ấm áp của chồng hoặc đơn giản hơn, có ai đó để kể lể cho vơi bớt nỗi niềm tâm sự.
Bình an là hình thái đẹp nhất của hạnh phúc( William Channing)
-Hạnh phúc là lúc ta nghe một bản nhạc xưa , làm sống lại những hình ảnh thần tiên của một thời đã qua.
-Hạnh phúc là một thoáng hương thơm bay qua khứu giác , khiến ta nhớ lại những kỷ niệm đep của ngày xưa.
-Hạnh phúc là biết vui với cuộc sống bình thường.
-Hạnh phúc là cảm giác khoan khoái khi ta vừa khám phá ra rằng, miếng giấy gài dưới cây quạt nước xe mình không phải là tấm giấy phạt của cảnh sát, mà chỉ là tờ quảng cáo.
-Hạnh phúc là cảm xúc đầu tiên có được khi bất ngờ nhận được lá thơ thăm hỏi của người bạn cố tri lâu năm biệt tăm vô âm tín.
Hãy tận dụng những gì mình có và vui với những niềm vui đơn giản(Laura Wilder)
Hạnh phúc là khi ý nghĩ , lời nói , việc làm của bạn đều ăn nhập với nhau( Mohandas Gandhi)
-Mỗi phút giận là bạn mất đi sáu mươi giây hạnh phúc.
-Hạnh phúc phải được chia sẻ mới hoàn toàn.
-Hạnh phúc không mong mà được lúc đang cần.
-Căn bản của hạnh phúc là:Có gì để làm, có gì để yêu, và có gì để mong.
-Niềm vui không mất tiền mua(Marianne Williamson)
-Hạnh phúc là đường đi , không phải nơi đến( Roy M. Goodman)
Vậy nên, hãy tha thứ cho nhau, đấy chính là hạnh phúc.