Doanh trại Vợ Bộ Đội - Tầng 23: Bầu trời Tình yêu - Biển cả Nỗi nhớ - Bến bờ Hạnh Phúc.
Gửi Mod_ CLB!
Gửi Doanh trại Vợ Bộ Đội thân yêu!
Lời đầu tiên Doanh trại Vợ bộ đội xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới Min và Mod vì sự quan tâm tới Doanh trại chúng mình trong thời gian qua.
Thưa Mod và cả nhà!
Tầng 22 khép lại với bao hồi ức kỷ niệm đẹp đẽ của những người vợ BĐ, những câu chuyện về tình yêu sao có sức hút đến kỳ lạ, làm trỗi dậy nhiều cảm xúc thật ngọt ngào, sâu lắng, cháy bỏng, nỗi nhung nhớ “màu xanh” da diết, có cả nụ cười và nước mắt, sự chờ đợi..
Tầng 22 nhà mình cũng được thưởng thức “tua” du lịch bằng ảnh về những địa danh đã từng in dấu những kỷ niệm ngọt ngào, điểm hẹn Đà nẵng đầy bất ngờ và thú vị...Tầng cũ đã chật chội, để nối tiếp mạch cảm xúc, những chia sẻ vui buồn của kỷ niệm, và tiếp tục lên kế hoạch off...xin phép Mod và cả nhà cho phép MẹBonbim thay mặt Doanh trại mở tầng mới:
Doanh trại Vợ Bộ Đội - Tầng 23: Bầu trời Tình yêu - Biển cả Nỗi nhớ - Bến bờ Hạnh Phúc.
Cả nhà yêu quý!
Mở cửa nhà mới cho phép mẹbonbim được tâm sự một chút kỷ niệm của mình về Doanh trại nhé....:IloveWTT::IloveWTT:
Thời gian trôi đi thấm thoắt đã gần 1 năm mình gắn bó với Hội VBĐ còn nhớ hồi đó mình thường xuyên mò mẫm vào WTT...nhìn thấy dòng chữ Doanh trại VBĐ...rồi bắt đầu trôi tuột vào “tóp” ấy đọc 1 lèo..
Bắt đầu từ...Các mẹ có chồng là "bồ đội" ơi!!! Quen không nhỉ??? của nick Tôm đồng, Lợn đất, thoanguyen...rồi đến Doanh trại vợ bộ đội - Tầng 7 ...( lúc đó nhà mình đang hào hứng với phong trào “vịt om sấu” sôi nổi lắm).:101::101:
Và thế là bắt đầu thủ tục đăng ký thành viên(18/6/09), cm đầu tiên của mình là thập thò xin gia nhập vào Doanh trại, rồi 888, rồi ọp, rồi đến cơ quan bật máy là login doanh trại VBĐ đã trở thành thói quen...kể cả trong giờ làm việc, tối chuẩn bị đi ngủ cũng tranh thủ vào nhà....cho đến bây giờ đã là tầng 23 trong gần 1 năm. Mình đã coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình từ khi nào...
Doanh trại của chúng mình ngày một lớn dần, có rất nhiều thành viên từ mọi miền đất nước...luôn mang đến cho mình nhiều ấn tượng, tình cảm, nhiều điều mà khó có thể diễn đạt bằng lời....:LoveStruc::LoveStruc:
22 tầng... đồng hành với sự cởi mở, chân tình, ấm áp tình cảm, thân thiện, gần gũi...
22 tầng...với bao sự đồng cảm, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với những vòng tay ấm áp và những cái bắt tay thật chặt...để động viên, chia sẻ giúp đỡ cùng nhau vượt qua những thử thách, khó khăn của cuộc sống...:Applause::Applause:
22 tầng...để lại dấu ấn của sự kiên cường, dũng cảm, ý chí kiên cường chiến đấu bệnh tật của con trai chúng ta – Bé Nile. Là những lúc Doanh trại trùng xuống, nén nỗi đau, lau vội những giọt nước mắt khi biết con đang phải chống chọi vượt qua những đợt điều trị khốc liệt...và cũng mỉm cười xen lẫn giọt nước mắt vui mừng khi con đáp ứng tốt với những đợt xạ trị, thấy nụ cười của mẹ benile, sức khoẻ của con tiến triển tốt...
22 tầng...là những lời hẹn hò gặp gỡ, ọp ẹp liên miên, hỉ hả nhận và thưởng thức những món quà từ mọi miền quê...mà cảm nhận cái ngon ngọt cái ấm áp của tình cảm chúng mình....
22 tầng...cũng cho mình biết tiềm năng vượt trội của các thành viên nhà mình: buôn bán ( không có lãi...thậm chí là lỗ to), mách cho nhau những sản phẩm ngon, bổ, rẻ vừa thiết thực, phù hợp với túi tiền của gia đình BĐ, tư vấn cho nhau để mặc những bộ “cánh” phù hợp, là sự đảm đang khéo léo, tài nữ công gia chánh của các mem nhà mình....ôi còn nhiều tiềm năng lắm lắm.
22 tầng ...cũng là nơi tâm sự, chia sẻ, đồng cảm trong những hồi ký về tình yêu...những yêu thương, hờn giận, nhưng nhung nhớ, xa cách, chờ đợi...cả những mảnh vỡ của tình yêu....và nhiều lắm những muôn mặt của cuộc sống...là những lần con ốm, sốt, lười ăn... khi không có BĐ bên cạnh...là những lần giận dỗi với BĐ.:LoveStruc::LoveStruc:
...và cái được hơn cả đối với mẹbonbim là những tình cảm của những người chị, người bạn, người em thực sự chân tình nhất....( điều này làm mình quay ngoắt 180 độ với suy nghĩ trước đây về mạng ảo)...
Tình cảm - Đó là sự thật phải không cả nhà?....kể ra đây thì chiếm hết “quả” mặt tiền của nhà mình mất...hiiii
Xin gửi lời chúc này cho tất cả các tầng của Doanh trại Vợ Bộ Đội:
Chúc những ai đã có gia đình mãi giữ được ngọn lửa thương yêu !
Chúc ai đang chuẩn bị lập gia đình thì nhanh nhanh đừng chần chừ !
Chúc ai còn độc thân sẽ có gia đình hạnh phúc trong tương lai gần và xa!
Chúc gia đình Benile sớm trở lại Doanh trại với đầy ắp tiếng cười của 2 thiên thần nhỏ !
Chúc sức khoẻ - may mắn - hạnh phúc tất cả gia đình Bộ đội của chúng mình!
Chúc tầng mới buôn may bán đắt, lên kế hoạch ọp ẹp cứ liên tùng tục mọi lúc mọi nơi...