Thưa cả nhà, quả thật hôm nay khi nhận được điện thoại của Hội trưởng, Dung 266 hơi bất ngờ. Vì đã ủy nhiệm cho CúnKid mở tầng 17 giúp nên tớ ko để ý xem nhà mình đã lên tới bài bao nhiêu, do vậy cũng không có sự chuẩn bị cho việc đổ tầng. Cả nhà tớ đang kéo nhau đi ăn sáng, Hội trưởng gọi giọng giận dỗi quá - hehhe - làm tớ sợ chết đi được, tớ lại ko gọi được cho CúnKid - chỉ sợ làm ảnh hưởng tới tốc độ buôn bán của nhà mình, với lại sợ Hội trưởng ghét tớ, Hội trưởng đòi từ chức thì tớ có tội quá to. Thế nên tớ lại ngậm ngùi quay về, mở cửa vào nhà và bật máy tính lên..........:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Nhà mình thông cảm cho sự "tiền hậu bất nhất" và bài diễn văn mở tầng quá sơ sài của tớ nhé :Laughing::Laughing::Laughing:
Bà Chi: Bà đi đâu tôi gọi mãi ko thấy thế????


Thưa cả nhà, nhà mình đã qua 16 tầng, mỗi tầng là 1500 bài. Con số quả là không nhỏ. Nhà chúng mình ngày càng đông đúc và ấp áp tình chị em, bạn bè........ Thời gian vừa qua nhà mình có rất nhiều tin vui, nhưng cũng ko phải ko có những chuyện buồn. Nhưng dẫu vui - buồn cả nhà mình vẫn sát cánh bên nhau cùng chia xẻ và giúp đỡ, động viên nhau.


Giáng sinh và năm mới sắp tới, chúng ta cùng mở cửa đón những niềm vui và niềm hạnh phúc cho một mùa Giáng sinh và năm mới vui vẻ. Chúc cu Nile của chúng ta chiến thắng bệnh tật, chúc tất cả chị em chúng mình cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an.


Merry Christmas! and Happy new year!


Link tầng cũ đây bà con nhé: http://www.webtretho.com/forum/f34/tang-16-doanh-trai-vo-bo-doi-chung-suc-cung-con-trai-vuot-thu-thacha-429183/#post10808456