Tầng 38 đã khép lại, em xin thay mặt các chị, em trong doanh trại mở tầng mới.
Gần 2 năm trước trong khi lang thang trên WTT bắt gặp cái tên Doanh trại BĐ em đã sa chân vào rồi lại ra và sau đó mãi mới tìm lại được để rồi từ đó trở thành thành viên của Doanh trại mình. Từ đó em đã trở thành một người khác. Đi làm về là mở mấy tính, vào nhà mình như được trở về ngôi nhà theo đúng nghĩa, cảm giác thật gần gũi, thân thuộc. Kể từ đó em cảm thấy mình không còn cô đơn, không còn mặc cảm khi bị hỏi đến nghè nghiệp của chồng. Kể từ đó em sẵn sàng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống với những người bạn mới trong cùng hoàn cảnh, hiểu em hơn, và sẵn sàng lắng nghe. Kể từ đó em không còn cảm thấy khác biệt khi một nách 2 con và mong ngóng chồng mỗi cuối tuần. Em càng ngày càng cảm thấy gắn bó với nhà mình mặc dù có thể không viết hết ra được những cảm xúc em dành cho mọi người nhưng em muốn nói rằng yêu nhà mình rất nhiều.
Cuối cùng xin chúc cho doanh trại mình càng ngày càng gắn bó.
Chúc các em bé nhà mình khỏe mạnh ngoan ngoãn
Chúc các mẹ vững tay chèo qua cơn bão giá
Chúc các bố nghe lời các mẹ
Chúc các em sắp lên xe hoa hạnh phúc mãi mãi
Chúc các BĐ đang ở xa được chuyển về gần
Chúc những người ở gần không phải đi xa
Và chúc Doanh trại nhà mình mãi là ngôi nhà ấm cúng.