Khi biết đang mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ cũng là lúc ng đàn ông đó quay lưng đi. E đã cố gắng giữ lại cái thai và quyết tâm đi tìm a ta, nhưng rồi cuối cùng nhận đc câu nói: "có phải con a k?" Khi đc 5th cũng là lúc k thể giấu gia đình đc nữa,e kể mọi chuyện với ba và mẹ. Đêm đó...lần đầu tiên trg đời thấy ba e khóc... thật sự e đau lắm. Ba mẹ bắt e bỏ cái thai vì đứa bé k có cha,e chưa kết hôn và quan trọng là mất danh dự gd ,e đã khóc rất nhiều nhưng k còn cách nào khác. Ngày vào bv HV để bỏ cái thai 22 tuần,đầu óc e như trên mây chỉ biết làm theo lời bs nói,sau khi làm xong tất cả giấy tờ chuẩn bị vào phá thai thì bất ngờ mẹ e k cho phá vì có 1 chị nào đó bên tổ chức nhân đạo khuyên nhủ và cho địa chỉ dành cho những ng mang thai ngoài ý muốn như e lánh nạn. Lúc đó thật sự e rất mừng nhưng...ba mẹ e suy nghĩ rất nhiều và quyết định k gởi e đi đâu hết, chấp nhận nhục nhã giữ e ở nhà để chăm sóc. Ba mẹ nói:" k thể giữ đứa bé mà bỏ người mẹ!" Đến bây giờ e mới biết đc tấm lòng ba mẹ bao la đến dường nào...nếu ba mẹ k wan tâm hoặc đuổi e ra khỏi nhà chắc có lẻ e và đứa bé k còn tồn tại trên cỏi đời này. Từ lúc bị ng đàn ông đó ruồng bỏ đến e bé ra đời e chỉ khóc và khóc...thật sự e k thể ngăn đc nước mắt "vừa nhục nhã,vừa tủi thân, vừa cảm động,vừa hạnh phúc" bao nhiêu cảm xúc đều tuôn theo nước mắt.
Đến nay con e đã gần 6th tuổi,bé gái giống e y đúc và rất đáng yêu :) các mẹ ơi nếu như lúc đó k nhờ 1 chị trong tổ chức nhân đạo khuyên mẹ e thì chắc hôm nay đã k còn e và k có 1 đứa bé đáng yêu này đâu. E như đc sống lại thêm 1 lần nữa,e k biết chị đó là ai nhưng e thật sự mang ơn chị ta. Bây giờ nhìn lại con e ngày 1 khôn lớn e cảm thấy hạnh phúc bao lâu nay e đang tìm kiếm là ở đây♡ khi nhìn con e đã khóc rất nhiều khi nghĩ tới chuyện e bước vào phòng phá thai...tại sao lại có thể chối bỏ cuộc sống của 1 thiên thần như thế này. Hạnh phúc của e giờ đây là gia đình - những ng đã chăm lo và yêu thương e thật lòng, là công việc - giúp e quên đi những chuyện đau buồn và đứa con gái bé bỏng - niềm hạnh phúc duy nhất đi theo e suốt cuộc đời. E k hối hận khi làm 1 ng mẹ đơn thân các mẹ ah. E đã đủ bản lĩnh để lo cho con e 1 cuộc sống tốt mà k cần ng đàn ông cho mình - ng cha cho con nữa.
E viết bài này chỉ muốn tâm sự và chia sẽ với mọi người. Bây giờ e cảm thấy nhẹ lòng lắm:)