Dạo này e buồn lắm các mẹ à ,, lại ko biết tâm sự cùng ai nên lên đây nói luôn.. Việc cho bé nó đi học trường mầm non,, bé học 2 năm trời ,, ko tháng nào xức tay trầy chân, nhìn xót lắm các mẹ.. Nói cô giáo thì cô giáo nói ko biết do bé trong lớp đông quá, phản ảnh lại vói cô Hiệu trưởng thì cũng nhận đc cái biểu cảm ngơ ngơ luôn,, đafnh ngậm ngùi.. Học trường j mà bị mất đồ hoài,, từ quần áo đến giày dép đều bị mất ko lý do,, mà ko phải 1 mình con e bị đâu các mẹ à , e hỏi những phụ huynh bé khác đều bị y chang e .. Thử hỏi ko thể nào nhịn đc .. .. Lần gần đây nhất, bé nghỉ hè xong đi học lại, ngày đầu tiên đi học lại về nhà đầu xưng 1 cục u ngay trán ,, phụ huynh tá hoả gọi đt vào trường cho cô giáo, cô giáo thấy đt phụ huynh ko dám bắt máy lên , sáng hôm sau e vẫn cho con đi học bình thường sẵn vào hỏi cô, cô giáo nói ko biết , ba bé cũng ngậm ngùi nuốt đắng luôn,... Thiệt lần này ko thể chịu nổi nữa e cho bé nghỉ học luôn... Dù j đi chăng nữa thì phía nhà trường cũng nên cho phụ huynh 1 lời giải thích, đằng này ko giải thích rõ ràng nhận đc câu trã lời ko biết..
Chán lắm các mẹ à ..! Học phí thì mỗi tháng vẫn đống đều đều ko thiếu tháng nào, vậy mà chươg trình học dỡ lắm,, giáo trình ngôn ngữ Tiếng Hoa, Tiếng Anh, đâu mà bé học về ko biết lấy 1 tiếng nói.. Cô giáo toàn ko có kinh nghiệm chuyên môn, 92 trở lên ko,, thuộc dạng tìm người trông trẻ cho có lệ ..
Làm ngành j nghề j cũng vậy, lấy cái tâm ra làm chứ làm kinh doanh kiểu đó thì hết nói nổi, trong khi làm trong ngành giáo dục nữa ..
Bé nhà e học suốt kỳ năm học, chưa làn nào cô giáo chủ động trao đôi tình hình học và sinh hoạt trong lớp của bé cho phụ huynh nghe, nguọc lại toàn là phụ huynh phải đi hỏi cô giáo,, mà ngộ lắm nha, hỏi câu nào trã lời 1 câu cọc lóc lắm ( người lãnh đạo cũng cao tay lắm )
Hiện h e vẫn đang chọn trường cho bé,, có mẹ nào biết trường nào ok giới thiệu cho e với ,, e ở Bình Tân .. Cám ơn các mẹ nhiu lắm ..! Thân !