Hôm nay mình có chuyện bất đồng giữa vợ chồng mà chẳng biết nói với ai , mình chỉ biết lên đây nhờ mọi người góp ý , bởi ở đây mọi người ai cũng đều là người từng trải trong cuộc sống..


Chuyện vợ chồng em như thế này , hôm nay vợ em bảo em sang nhà hàng xóm xin cho vợ quả ổi , thì mình nói thôi khỏi xin để đi mua , xin làm gì ở đây có ai có đâu mà xin , thế là vợ em bảo tôi chỉ thử anh thôi mà , sau đó mình hỏi vợ em có em bé rồi hả báo tin vui cho anh đi , thế là cô ấy nói , tôi chẳng bao giờ sinh con cho anh , nếu có con tôi cũng phá thai , nghe những câu đó mình rất bức xúc nhưng vẫn cố bỏ qua vì hôm nay vợ ốm nên không muốn chấp nhau , cho tới 2 giờ chiều cô ấy kêu em đi mua kim tiêm , mình chạy xe đi mua về , đưa cho cô ấy thì cô ấy không cầm mà lại chấp 2 tay vái mình và nói em lạy anh đó , em nói anh mua kim bướm mà . thấy cái hành động của vợ quá '' mất nết '' mình cũng to tiếng lên em đừng tỏ thái độ mất nết nhé , tôi là chồng cô chứ không phải con cô mà cô sai gì là phải đúng , phải đi , nếu như anh mua nhầm kim thì em phải ăn nói nhẹ nhàng là anh mua nhầm rồi đi đổi cái khác đi , đó cũng là một câu nói , trước mặt các cô chú trong anh em cô ấy cũng lớn tiếng , cha mẹ tôi cũng chưa nói tôi mất nết nha , sau đó anh em mình ai cũng khuyên mình đi chơi đi đừng ở nhà , thấy vậy mình kìm chế và đi chơi


đến 4 giờ chiều về mình về nhà xem vợ đỡ bệnh chưa thì vợ chốt cửa trong mình gọi mãi không được bực tức mình đẩy cửa mạnh vào mới được , tiến tới dường mình hỏi vợ sao anh gọi mà em không mở cửa , vợ nói anh cũng có tay có chân thì tự mở đi


Tối nay tới giờ ăn dọn cơm mình lên gọi vợ xuống ăn , sau đó em dâu , em gái , mẹ , cha , cũng lên gọi nhưng không thèm dậy luôn mà tỏ thái độ giận giữ


Mình đã quá mệt mỏi với vợ , ngày thường không có xung đột mình chở vợ đi uống cafe tâm sự chuyện nhỏ to trong gia đình cuộc sống , kể những khuyết điểm của mình cho vợ nghe , rồi 2 vợ chồng tâm sự...


Gia đình mình không phải là quá tệ bạc , cha mẹ mình rất chiều con dâu , me mình cũng hay tâm sự bày cho cô ấy cách sống đối nhân xử thế...


Theo mọi người mình nên ly hôn hay tiếp tục , mình mới cưới nhau 2 tuần thôi mà cô ấy đã như vậy rồi , bản tính mình dùng vũ lực với vợ con là mình không bao giờ , nếu cảm thấy không sống được với nhau thì mỗi người một nơi , theo mọi người nên ly hôn không ? mình rối quá .