Mình đang bế tắc lắm các mẹ ạ, mình dành cả ngày hôm nay lang thang trên khắp các diễn đàn để xem mọi người giải quyết vấn đề về bố cho các con. Mỗi người một suy nghĩ, một hoàn cảnh, một cách giải quyết vấn đề nên mình vẫn không biết phải quyết định vấn đề của mình thế nào nữa.


Mình không thể thay đổi được những việc đã qua chỉ biết tìm cách để giải quyết những việc sắp tới một cách tốt nhất, an toàn nhất có thể.


Mình có khoai nhưng rồi bố khoai đã đi lấy người khác (vì lý do gì thì mình không biết hết được). Mình đã quyết định sinh khoai và tự nuôi con 1 mình. Bố khoai thời gian đầu cũng đã thuyết phục mình bỏ khoai nhưng không được. Thời gian mình bầu bì cũng quan tâm tới mình lắm, mình cũng muốn nhận sự quan tâm của anh ấy trong thời gian bầu bì và thời gian đầu sau sinh. Có lẽ nhiều người sẽ chửi mình là ích kỉ nhưng thực sự lúc đó mình chỉ muốn dành cho khoai và bố có những kỉ niệm đầu tiên với nhau.


Giờ này khi phải đứng trước quyết định có để cho bố khoai đứng tên trong giấy khai sinh của khoai hay không thì mình đang phải cân nhắc lại. Nếu vì khoai và vì bố khoai thì mình sẽ để bố khoai làm như bố khoai muốn nhưng khi nghĩ đến gia đình mới của bố khoai thì mình lại không thể làm thế được. Dù mình có khoai trước khi bố khoai lấy vợ nhưng dưới con mắt của nhiều người thì họ gọi mẹ con mình là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại. Mình sợ sau này con lớn lên con sẽ xấu hổ.


Liệu rằng mình và con có thể sống vui vẻ và tách hẳn ra khỏi bố khoai không?


Mình làm thế nào mới là đúng đây?