Em khó nghĩ quá! E năm nay 21 tuổi, tuổi trẻ bồng bột lấy chồng sớm nên cũng dang dở, em ly hôn cũng được hơn 2 năm rồi. Trong 2 năm đấy cũng có nhiều người đến nhưng em phải lòng 2 người. Người thứ nhất hơn em 9 tuổi, đã có gia đình, nhận thức được nhiều điều ko hay nên cũng ko có suy nghĩ tiến triển, nhưng em phải khẳng định đây là người đàn ông tốt vì đến h vẫn luôn dõi theo xem em sống như thế nào. Người t2 hơn em 1 tuổi, lại còn làm phi công nữa:p,em thấy rất trẻ con nhưng được cái ngây ngô, thật thà...Thời gian a ý bỏ ra để theo đuổi em cũng gần nửa năm nên em ko còn nghi ngờ gì về tình cảm của a này. Nhiệt tình, năng nổ, yêu con em...mọi thứ diễn ra đựoc hơn 1 năm thì bây h a nói muốn về ở cạnh chăm sóc cho em...E rất trân trọng tình cảm của a này nhưng cứ nghĩ đến gia đình a ý em lại ko đành lòng, chắc gì gia đình họ đã đồng ý??? A nói kể cả bỏ nhà ở vs em, em nghĩ 2 đứa về nhà bố mẹ em ở cũng được thôi. Nhưng em ko đành lòng để gia đình anh ý lộn xộn như thế. E cũng đang định đến gặp, ra mắt và 2 đứa thuyết phục gia đình anh ý nhưng thấy ko đủ tự tin....Theo mọi người em phải làm sao???