Mình bức xúc quá mà không làm gì được ,bé mình 22th gửi tại trường nói trên được 7 tháng rồi, bé rất thích đến trường và gặp các cô cũng rất vui



,mình cũng rất hài lòng về sự tiến bộ của con ,nhưng không hiểu tại sao gần 1 tháng nay cô nói sở kiểm tra nên cho bé nghĩ ,tuần này ,thứ hai nói khi


nào cô gọi điện thoại mới cho bé vào,tới trưa bé mới vào trường,chiều nói ngày mai cô gọi mới vào còn không gọi là ở nhà,rồi t3 nghĩ ,t4,5 đi học và


mình hỏi xong hết chưa cô ,thì nói là đứt điểm rồi,thế là chiều nay đón bé thì nói là cho bé ở nhà thêm hai ngày nữa vì sở kiểm tra đột xuất.


Cuối năm việc thì nhiều ,liệu có cơ quan ,công ty nào chấp nhận nhân viên làm việc như vậy không ? Một tuần làm có 2 ngày rưỡi.


Nếu làm quá thì sợ cho nghĩ luôn rồi cận tết không tìm được trường mới ,nên đành nín nhịn , tức không chịu nổi , có ai gửi con trường này không ?



Hay có trường nào tốt giới thiệu cho mình với nhe !