Có con rôi con mới hiểu được lòng mẹ!!! Con xin lỗi mẹ....
Xin lỗi mẹ vì giờ mẹ vẫn phải gánh con và cháu trên vai...
Xin lỗi mẹ vì con đã không nghe lời làm mẹ buồn
Ngày con lên xe hoa, mẹ đã khóc, con biết mẹ không đồng ý hôn sự này. Và giờ mọi chuyện tan vỡ mẹ cũng đã biết trước khi con đăt chân lên xe hoa.
Mẹ ơi!!!! Giờ đây con không dám nhận là mình đã lớn, nhưng khi có con rồi con mới hiểu được nỗi lòng mẹ. Ngày con sinh cháu mẹ cũng ở cạnh con, chăn sóc con, ngày con mang cháu vê mẹ và quyết đinh ly hôn, mẹ không hề mẮng nhiếc con. Mọi lời đàm tiếu mẹ cũng cười xòa và nói:"Con dại thì cái mang". Mẹ vẫn bênh con mỗi khi bố nói. Con thật sự thấy mình dại và rất dại khi không nghe mẹ. Con cũng chả hiểu vì sao ngày đấy con có thể yêu đập đầu vào tường như vậy:s.Tình yêu đã lam con mù quáng mà không nhìn thấy ánh sáng. Giơ con đã hiêu cảm giác ngậm đắng nuốt cay của mẹ lúc nhìn con làm cô dâu và cảm giác bất lực của mẹ khi con không nghe lơi.
Sau tất cả mọi chuyện con thấy con đươc hơn là mất mẹ ạh, tuy cuôc đời con có 1 vết rạn lớn nhưng con đã nhận ra được nhiều thứ. Đứa bé làm con thức tỉnh. Con thấy yêu mẹ hơn, thấy hiểu cõi lòng của người làm cha làm mẹ hơn, con sống có trách nhiệm hơn, đã biết suy tính trước khi hành động chứ không còn nhắm mắt mà lao nữa:p
Đã hơn 3 nĂm rôi. giờ con chỉ Sống cho bố mẹ và cho con con thôi. Con sẽ không đập đầu vào tường nữa đâu. Đau lắm mẹ ah:p.