đây là lá thư em định gửi vào mục tâm sự ở báo phụ nữ,nhưng rồi em ko gửi nữa.Các anh chị đọc rồi cho em lời khuyên ạ! Kính gửi toà soạn và các độc giả quan tâm tới mục Tâm sự!Cháu năm nay 24 tuổi,cái tuổi còn khá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình,bạn bè cháu có đứa còn đang học năm cuối Đại Học.còn cháu,cháu đang sống gần như ly thân với chồng và một mình nuôi con nhỏ mới 14 tháng. Cháu và chồng cháu quen nhau qua mạng,khi ấy cháu 19 tuổi,đang là sinh viên năm thứ nhất.Còn anh ấy 21 tuổi,vừa học xong Cao Đẳng,đã đi làm và đang học thêm tại chức,chúng cháu quen nhau tròn 3 tháng 25 ngày thì cưới.Theo như lời bố mẹ anh ấy kể với cháu và anh ấy cũng thú nhận rằng khi là sinh viên anh ấy đã cá độ bóng đá hết rất nhiều tiền và ông bà cũng không ít lần phải đi đến tiền cho anh ấy.Thêm nữa,trước khi quen cháu,anh ấy cũng đã từng yêu một người bạn học nhưng bố mẹ anh ấy không đồng ý nên chia tay vì cô gái này chửi cả mẹ anh ấy. Khi anh ấy yêu cháu,anh ấy không có gì trong tay cả,công việc cũng chưa ổn định,lúc ấy bên gia đình cháu làm ăn cũng khấm khá,mẹ cháu là ngươì có địa vị trong xã hội,và mẹ cháu cũng có ý định tìm cho anh ấy một công việc tốt.Có lẽ vì thế mà anh ấy yêu và cưới cháu nhanh chóng đến vậy?Còn riêng bản thân cháu,cháu rất yêu anh ấy,bố mẹ cháu ly hôn từ khi cháu còn rất nhỏ nên khi lấy chồng thì anh ấy là gia đình của cháu.Cháu làm tất cả miễn sao anh ấy vui là được,cháu sợ sự đổ vỡ. Sau khi cưới nhau xong,vì việc làm ăn của mẹ cháu gặp trục trặc,mẹ cháu không xin được việc cho anh ấy thì anh ấy bắt đầu chì chiết cháu.7 tháng sau khi cưói thì chúng cháu chi tay nhưng chỉ 3 tháng sau chính anh ấy quay lại với cháu,lúc ấy anh ấy đã tìm được 1 việc làm tốt hơn nhưng lương thấp,anh ấy tìm cháu khi trong người không có 1 xu và đang cắm xe máy ở hiệu cầm đồ. chúng cháu sống bình yên được 2 năm và cháu cũng ra trường ,có việc làm ổn định ,cháu quyết định sinh con.Trong 2 năm ấy anh ấy cũng đối xử với cháu khá tốt,tuy nhiên vẫn tồn tại sự ích kỷ và mải chơi.Lúc nào cháu cũng phải lo kinh tế,vì tiền của anh ấy lúc phải trả nợ.lúc đầu tư chơi game.Khi cháu sinh baby xong,cháu phải ở nhà trông con,hàng tháng mẹ đẻ cháu gửi tiền nuôi 2 mẹ con.cháu cũng muốn đi làm trở lại nhưng con cháu rất yếu và gầy.Chồng cháu gần như không chia sẻ với cháu chuyện chăm con,thậm chí anh ấy cứ lấy dần lấy mòn số tiền mà cháu tiết kiệm cho con để chơi bời,mua điện thoại di động theo mốt,dù máy anh ta mới mua 4 tháng.Cháu không đưa thì anh ấy bảo: bế con ra đường và cầm theo số tiền ấy rồi đi luôn đi.Còn rất nhiều chuyện khác nữa nhưng cháu chỉ nói một vài việc như vậy.về lý trí,cháu biết thừa anh ấy không phải là người chồng người cha tốt nhưng cháu rât thương con cháu,cháu không muốn nó phải thiếu bố như cháu ngày xưa.Hiện tại,lấy lý do đi làm xa,cháu xin mẹ chồng cho ra ở riêng gần chỗ làm nhưng thật ra cháu đang sống ly thân với chồng,anh ấy thỉnh thoảng cũng đến thăm 2 mẹ con.Cũng xin nói thêm,chồng cháu là người thiếu chung thuỷ,có lúc anh ây bảo là vì còn yêu người yêu cũ nên như vậy.Gần đây chồng cháu có quan hệ với 1 cô bé trong sài gòn có cái tên rất hay là Thuý An.An là cô gái tốt,sinh năm 87 và yêu chồng cháu thật lòng,cháu thấy thương cô gái ấy.Có lúc chồng cháu bảo yêu cô ấy,nhưng có lúc lại bảo cô ấy là đồ thần kinh,là con điên,là không yêu con này thì yêu con khác,thiếu gì.Tết vừa rồi,chồng cháu lấy 2 triệu của cô ấy để ăn chơi và đánh bạc,vì cháu không để cho chồng cháu một đồng nào nữa.Cháu nhận ra chồng cháu sống ích kỷ,không yêu ai và chỉ yêu bản thân mình.Cháu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?tất nhiên là khi gia đình lục đục người phụ nữ cũng nên xem lại bản thân mình.Có thể cháu ứng xử chưa khéo,có thể tình yêu của cháu chưa đủ cảm hoá anh ấy.Nhưng cháu vẫn còn yêu anh ấy,và hơn nữa,bố mẹ chồng cháu là người tốt,cháu rất kính trọng họ.Liệu chia tay cháu có cơ hội làm lại không?hạnh phúc có đến với cháu nữa không? và tương lai của con cháu sẽ ra sao?cháu thương con cháu,cháu đau vì chuyện tình cảm một thì thương con mười.Hãy cho cháu một lời khuyên,nếu cháu quay về với anh ấy thì có tốt hơn không?hiện tại chính chồng cháu cũng không muốn chia tay nhưng cũng không sửa đổi mình và cháu đã nghĩ quay lại là chấp nhận sống có chồng mà như không? cảm ơn đã chia sẻ với cháu!- Các anh chị ơi,còn 1 tình tiết nữa là dạo này em lại bị chính cô bé Thuý An kia làm phiền,suốt ngày gọi điện nhắn tin cho em,bảo buông tha cho anh ấy đi,chị yên tâm,em có nhiều tiền,em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy,cuộc sống này cần có tiền chị ạ.Em yêu anh ấy.Em mệt quá,mấy hôm nay cô ấy còn viết blog,lên mạng viết diễn đàn nói về tình yêu đẹp của mình.Đau đầu quá,mệt quá,cứu em với!