Như tiêu đề ở trên mình chỉ muốn những người đơn thân chia sẻ những buồn vui mà đôi khi không thể nói cùng ai về những tâm trạng vui buồn của những người như chúng ta qua những ngày đầu năm, khi mà mọi người tập nập đi đây đi đó trong khi ta không biết đi đâu hoặc nhe những lời chúc tụng vè hạnh phúc mà ta thấy nghẹn lòng.


Những ngày đi làm cuối cùng của năm Quý Tỵ tôi nhận được lịch trực mà trong lòng không biết buồn hay vui vì ngày trực quá nhiều, nhưng sau 5 ngày tết mình cảm thấy đó là điều may mắn, khi công việc đã giúp tôi lấp đi được những khoảng trống trong những ngày mà ai ai cũng muốn quây quần bên gia đình, Năm ngày đã qua thì ba ngày đi làm còn hai ngày chỉ ăn và ngủ. Những điều cần làm trong ngày tết thì mình nhờ anh Vinaphone và chị Viettel giúp đỡ nên mình cũng không mất công ra đường để ngắm nhìn những niềm hạnh phúc của mọi người rồi về đến nhà lại thấy buồn tủi. Đến lúc này chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để lại được đi làm bình thường, chứ không phải hàng ngày pahir nằm trong chiếc quan tài xi măng mười mấy mét vuông này nữa.