Sau thời gian ly hôn, tôi cũng cần bờ vai để được an ủi chia sẻ vui buồn. Cách đây 1 năm, có 1 ng bạn chơi chung nhóm, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng đã ngỏ lời yêu và hứa sẽ chăm sóc yêu thương, cùng tôi vượt khó khăn trong đời. Thoạt đầu tôi còn nghi ngại do tuổi tác, trình độ và mức sống chênh lệch nhưng do sự ân cần chu đáo của anh ta cộng với cái nhìn về anh ta lúc còn là bạn trong nhóm khá tốt nên tôi xiêu lòng và bắt đầu có cảm giác yêu thương thật sự. Nhưng k lâu sau đó, anh ta lộ ra là con ng ích kỷ, ghen tuông. Bắt đầu có những trận cãi vã thì anh ta lộ nguyên hình là kẻ thô lỗ tục tĩu, sẵn sàng tuông ra những lời chửi rủa thô tục nhất. Quá tổn thương và bất ngờ, tôi quyết định chia tay. Nhưng sau đó anh ta lại thề thốt, hứa sửa đổi và nan nỉ, khóc lóc mong tôi tha thứ, được vài tuần đâu lại vào đấy, dần dần tôi nhận ra anh ta đến với tôi vì tiền. Mỗi lần hẹn hò, đi chơi, ăn uống, tôi đều trả, hiếm khi anh ta trả vì luôn than thở do công việc khó khăn, lương thấp, k đủ sống. Nhưng đụng chuyện cãi nhau là chửi rủa tục tĩu, lôi chuyện tiền bạc ra kể lể, tôi là bạn gái mà k biết điều, k thông cảm, chở tôi đi chơi tốn tiềng xăng, gọi cho tôi tốn tiền đt.....Tôi nói vậy thì chia tay nhưng laji bị chửi nói tôi đòi chia tay vì muốn bỏ chạy khi thấy anh ta nợ nần, cuộc sống đang khó khăn. Tôi đành cho anh ta mượn vài chục triệu coi như xong, với ý nghĩ, trả cũng được, không trả cũng kệ, miễn thoát khỏi loại ng ấy. Sau khi hắn lấy tiền nhưng vẫn k chịu chia tay, hứa hẹn sẽ thay đổi vv..vv...Tôi quá chán, k tin anh ta nữa nên thờ ơ, chẳng bận tâm anh ta làm gì, sống ra sao thì với bản tích thô lỗ, ích kỷ anh ta tiếp tục chì chiết, trách móc tôi k quan tâm, thông cảm trong khi anh ta lo bù đầu kiếm tiền trả nợ cho tôi ( lời anh ta nói chứ có thật làm k tôi k biết vì xác định chia tay rồi tôi k quan tâm). Giờ sáng tối, ngày nào cũng nhắn tin chửi rủa tục tĩu và còn hăm doạ sẽ làm tôi quê với mọi người vì những lời anh ta sẵn sàng bịa đặt để gieo rắc lên tôi. Con người đó thật sự hết thuốc chữa rồi hay sao? Anh ta luôn cho mình đàng hoàng tốt đẹp, sống đúng, sống tốt. Đổ lỗi taji tôi coi thương, k quan tâm, thông cảm, chăm sóc anh ta, k có trách nhiệm lo lắng, giúp đỡ anh ta như 1 ng yêu tốt nên mới khiến anh ta như vậy. Thật chán nản không biết tới khi nào mới thoát khỏi anh ta! Sai lầm 1 lần ân hận cả đợi.