Kính gửi các SM,SD (nhất là các SM,SM, các thành viên khác đã thàm gia góp ý kiến các topic của em)


Lời đầu, e cũng mong rằng sau đây có gì thì các bạn bỏ qua nhé nhưng mà sự thật là như thế này:


E đã bị tổn thương trong tình cảm thậm chí là đổ vỡ, một thời gian rất dài trôi qua, khi có bạn của em khuyên em nên lên diễn đàn này đưa ý kiến và chia sẻ với mọi người cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều, sẽ có thêm nhiều người bạn đồng cảm và chia sẻ. em đã nghe lời người bạn thân đó của em. E đã mong rằng sẽ có những ông bố bà mẹ cùng hoàn cảnh như em chia sẻ và cho em lời khuyên chứ không phải tham gia ý kiến nói này nói nọ. Em đã 33 tuổi chứ không phải không biết mình viết gì lên trên diễn đàn này, thế nên rất mong những bố mẹ nào nếu không phải có thiện chí thì đừng có những ý kiến tham gia (nói thật nghe không hay ho chút nào). Chúng ta mỗi người có cuộc sống riêng vì thế hay tôn trọng nhau khi mà không thể chia sẻ an ủi


Chân thảnh cảm ơn mọi người


Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ