Chào các mẹ!


Em ở hà nôi. Hiện giờ e đang mang bầu hơn 3 tháng rồi, người gây ra thì k chịu trách nhiệm và cũng mất tik luôn...nhưng e vẫn qdinh giữ em bé lại, gia đình em vẫn chưa biết, em sợ đến lúc tầm 4, 5 tháng bụng sẽ to lên, sẽ khó giấu, không thể ở nhà, cũng không đi làm được nữa...Giờ em cũng hoang mang lắm nhưng mỗi lần nghĩ đến con em lại cố gắng cố gượng.


Em tính khi e được hơn 4thang, 5 thang, thì em sẽ vào sài gòn nhưng em thấy khó khăn trước mắt nhiều quá, dù e tiết kiệm dc 1 khoản, nhưng k công việc thì cũng khó sống. Không biết mẹ nào có kinh nghiệm hoặc đã trải qua như em, giúp em với..


Em cảm ơn các mẹ nhiều!