Chào mọi người,


Mình đang rơi vào 1 tình huống rất đau đầu.Hiện tại là single mom tuổi heo..Nghĩ ra cũng buồn cười..Có chồng hẳn hoi,có đăng ký kết hôn đàng hoàng,mà giờ thành SM.Con gái mình bây giờ đã được 2 tuổi rùi.Chồng mình thì trốn nợ bỏ đi,bỏ lại 2 mẹ con....Hiện giờ mình đau đầu vì thủ tục ly hôn...Vì chồng mình đã bỏ đi nên tòa 0 chấp nhận...Còn nhà chồng mình thì pó tay..0 chịu làm đơn xin mất tích để mình làm thủ tục ly hôn..Vì cho rằng làm đơn mất tích thì chồng sẽ bị cắt hộ khẩu nếu sau này chồng có về thì 0 có hộ tịch nữa...Nói cách nào cũng 0 đồng ý,miệng thì nói đồng ý,chấ nhận cho li dị thương cháu..mà hành động thì ngược lại..Mình rất mệt mỏi vì ngoài việc làm,dạy con,bây giờ còn đau đầu vì giấy tờ chưa xong..Thêm 1 điểm nữa là,nợ nần của chồng mình đã được giải quyết xong rùi.Mình rất sợ nếu 0 làm được thủ tục ly dị thì chồng mình về lại mè nheo chuyện con cái...Mà mình rất sợ chuyện giao con cho chồng..vì anh ấy bây giờ đã khác..sợ con mình lại hư hỏng theo.Mong mọi người giúp dùm..