Trước tiên cho tôi được gửi lời cảm ơn tới BLĐ của WTT và toàn thể các bạn, đã cho tôi có cơ hội được gặp mặt và giao lưu cùng các bạn nhưng thành viên WTT yêu quý.


Vâng, đúng như nhưng gì mà tôi cảm nhận từ trước chuyến đi. Các bạn SG thật nhiệt tình, năng động. Sự đón tiếp nồng hậu, ánh mắt, nụ cười của các bạn đã làm tôi thật sự HP. Mới ngày đầu tiên mà Sài Gon đã đọng lại trong tôi đầy ấn tượng tuyệt với.


Vinh dự được góp mặt trong hội chợ đã là 1 niềm vui hiếm có rồi, vui hơn nữa lại được mời làm MC đấu giá. :Drooling:. Mặc dù hội chợ không được đông như HN nhưng phần đấu giá thì quả thật là xôm hơn và cực kỳ hấp dẫn. Tôi thích thú với sự sôi nổi của người SG, sự gần gũi và đầy thiện cảm.


Cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Hy vọng sẽ có dịp được đáp lại tình cảm của các bạn Tại Hà Nội.