Xin chào các bố, mẹ đơn thân.


Mình là SM, sau 1 thời gian lay hoay ổn định cuộc sống và tinh thần 1 cách độc lập và ổn định (tạm ổn định) mình mạnh dạn làm 1 thớt mong được làm quen 1 nhóm nho nhỏ các mẹ / các bố đơn thân đang nuôi con nhỏ để các bố mẹ chia sẻ về cuộc sống mới, những khó khăn cũng như niềm vui ta gặt hái được trên đoạn đường mới này.


Thời buổi này, việc không cùng chung bước với bạn đời dù vì lý do gì thì cũng không còn lạ, có quá nhiều người mạnh dạn thay đổi cuộc sống để mong có 1 tương lai tốt hơn, sáng lạn hơn. Mỗi người 1 cách, mỗi người có hàng tá các kinh nghiệm, bài học, cách thức khác nhau. Chắc hẳn cũng có rất nhiều mẹ/ bố cũng mong có những người bạn cùng hoàn cảnh để dược dãi bày, có người hiểu và thúc đẩy ta tiến lên.


Mình luôn nỗ lực suy nghĩ tích cực, sống tích cực, đặt cho mình mục tiêu nho nhỏ hàng ngày để đạt được mục tiêu to to trong tương lai. Còn các bố mẹ thì sao? Mọi người làm gì hàng ngày, khi tinh thần hơi down xuống các bố mẹ xử lý thế nào ạ? Bố mẹ đã có mục tiêu chưa? Có khó khăn gì về việc chăm sóc và nuôi dạy các bé nhà mình không? Chia sẻ đi nào.. nó sẽ giúp ích cho người khác và chính bản thân mình cũng thấy cuộc sống vui vẻ có ý nghĩa hơn.


Đầu tuần mới, chúc tất cả mọi người thật nhiều năng lượng để làm nhiều việc có ích nhé. 1 vài bài tiếng Pháp quen quen nghe rất phấn chấn đấy ạ :)