Chào các bạn trong hội Quý Sửu 1973,


Năm nay là năm tuổi của Quý Sửu, cũng là năm hạn của tuổi tụi mình, cuối năm 2008 mình bị một traffic accident, làm mình bị liệt mất một giây thanh quản phải mổ để cải thiện, giờ mình bị mất 15% sức khỏe, không còn hát karaoke được nữa, không thể nói to bình thường được, nói chung cũng ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều, từ khi bị tai nạn, hai bé nhà mình cũng phải thích nghi với hoàn cảnh của mẹ, nghĩ thấy tội hai con quá, vì nhiều khi không thể hát cho con một bài hát được, con đành bảo mẹ là: "mẹ ơi, khi nào mẹ hết đau cổ mẹ hát cho con bài trăng sáng mẹ nhé", nghe con nói mà thương con quá đi thôi, bé chỉ biết là mẹ bị đau cổ không thể hát được nên cứ hẹn mẹ dịp khác. Mình bị cái hạn này lớn quá, buồn thật nhiều nhưng không thể thay đổi được gì nữa, nhiều lúc dễ cáu bẳn, thay vì bình tĩnh giải thích cho con thì lại la con, hoặc đánh đòn con, mình cũng biết nên cũng rất cố gắng hạn chế để không la mắng con, các bạn QS khác có ai rơi vào hoàn cảnh như mìnhh không? Mình cũng nghe nói về hạn năm tuổi, giờ mình bị mà cứ nghĩ mãi đúng là TAI NẠN thì chẳng biết đâu mà tránh cả.