Chào các mẹ,


Em sinh cháu đến nay được gần 11 tháng rồi.


Em tự nhận thấy mình ngày càng xấu đi và béo không kìm hãm xuống được. (Em cao 1m59, nặng 55 cân nhưng tập trung mỗi vùng bụng là nhiều :((.


Do làm ở khu công nghiệp (nhà em trong Hà Nội nhưng đi xe công ty đến KCN) nên em không quá chú trọng vào ăn mặc đầu tóc, quần áo lắm. (Cũng nhiều lần muốn mua váy này váy kia nhưng béo chả vừa cái nào nên lại thôi.


Dạo gần đây ai cũng chê em xấu nên em cũng giật mình và ko dám nhìn mình trong gương nữa.


Em muốn thay đổi diện mạo hoàn toàn (thông qua trang phục và kiểu tóc thôi


Mẹ nào có thể tư vấn thay đổi giúp em về gu thời trang thì em cảm ơn lắm lắm :):x