Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Nhà các chị bị j thế ạ :|
nhà chị thì ở tầng 1 còn chảy nước ra cơ, chẳng dám cho con chơi ở đó, vừa sợ ngã, vừa bẩn vừa ướt, rồi sợ cái không khí... Xem thêm
Trời nồm sợ quá các mẹ nhỉ ,nhà em cứ ướt nhẹp
Hè hè không chỉ em Thúy với mẹ hến mới tiếc đâu. mẹ Sóc cũng đang tiếc đây. Giá như bây giờ mới bắt đầu yêu thì các ông ấy... Xem thêm
Bống nhà tớ cũng ngủ suốt, trông cũng nhàn lắm, mỗi tội ăn ít thôi, ko khóc lóc gì hết. Thời tiết ẩm ướt quá. Bé Bống bây giờ lật... Xem thêm
Nghe mẹ nó nói mà buồn thiu, thôi động viên nhà Hến tí, Bố Hến cố gắng học hành, cố gắng thêm tí kinh tế vào rồi xin chuyển vậy,... Xem thêm
uh, chị ở hà nội đó, mà chị làm ở ngay Phan Bội Châu đó.nhà mình chỉ có mẹ sóc con và mẹ cu tý là ở ninh bình. ANh... Xem thêm
Hì, em thấy cho bé đi gửi bé một chút thì lại nhanh thích nghi hơn ý, Bin đi học ngoan hơn em con cô, em nhưng hơn Bin 1... Xem thêm
Chào các mẹ và các chị em trên Webtretho!
Làm phụ nữ đã vất vả, chị em nào làm giáo viên, giảng viên hay hướng dẫn viên du lịch chắc càng thấm thía nỗi khổ của cái nghề "bán cháo phổi" này. Nhớ đợt trư...
Bright Stars nằm trong nhóm trường tư thục tại Tân Bình phục vụ chủ yếu gia đình khu vực, không thuộc chuỗi lớn quảng bá rộng. Với trường như vậy, cách đánh giá đáng tin nhất là hỏi trực tiếp phụ huyn...
Chào các mẹ,
Dạo gần đây em bắt đầu tập chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe. Trước giờ em chỉ mặc áo thun thể thao bình thường, nhưng đánh khoảng 2 tiếng là áo thấm mồ hôi khá nhiều và hơi bí.
Em đang m...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
hihi, em ở SG nên chắc chẳng bị như thế bao giờ đúng không, thời tiết miền bắc màu này trời mưa...
nhà chị thì ở tầng 1 còn chảy nước ra cơ, chẳng dám cho con chơi ở đó,...