Chào các Mẹ( Bố )


Mình ly hôn cũng đuợc gần 1 năm rồi. Thời gian đầu thì gặm nhấm nỗi đau một mình. Khỏi phải kể chắc các mẹ cũng biết nó khủng khiếp thế nào.Dần nghĩ lại CS vẫn tiếp diễn nên phải đối măt. Bây h cũng tạm gọi là cân bằng.Nhưng có 1 chuyện mình vẫn chưa tìm đc ra câu trả lời hợp lý cho những trường hợp này.


Khi tiếp xúc với người ko quen,khách hàng, đối tác.. v..v Người ta hay hỏi câu này :


- E có gia đình chưa ?? Hồi đầu thì mình theo thói quen là nói có rồi.:Sad:


Nhứng bây h thì thực tế thì mình ko có:Sigh:..!!!


Mà chả lẽ ai hỏi cũng trả lời là : Em li dị à !!! Kể cả nhg ng mới gặp lần đầu ??


Trả lời là : E chưa có ??? thì mình lại thấy lăn tăn :Worried: nghĩ như là mình đang che giấu :cool:


:Smiling: Các mẹ đi trước có kinh nghiệm trả lời dùm mình .Có khi các mẹ sẽ buồn cười mình lắm nhỉ nhưng thắc mắc vẫn cứ nhờ các mẹ thôi à :):Rose: