Các bố các mẹ cho em lời khuyên với. Em có nên làm single mom?
Các bố các mẹ... Em rất cần một lời khuyên, mong đc mọi người giúp đỡ.
Em năm nay 24 tuổi. Đã có bạn trai. Trong 1 lần bọn em qh thì bcs đã bị rách, thực sự lúc đó em rất lo lắng nên đã uống thuốc TTKC. Nhưng đến hôm nay là sau đó 3 tuần. Em có cảm giác có lẽ bé đã đến với mình. Mặc dù kết quả xn HCG mới là 9.93, chưa nói lên điều gì nhưng em rất tin vào cảm giác của mình.
Bố của đứa bé. Là người yêu em, thực sự vào hoàn cảnh bây giờ, bọn em ko thể cưới nhau, em hiểu là như thế vì anh ý kém em 3 tuổi, còn chưa học xong và em cũng ko muốn gượng ép nếu thực sự anh ấy ko muốn. .. Vì tương lai gia đình là 1 chuyện rất dài. Vì dù thế tnao` nó cũng là tai nạn, bọn em ko ai mong muốn điều này xảy ra, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính.
Bây giờ em băn khoăn ko biết làm thế nào.. Ngay lúc biết em đã nghĩ mình sẽ bỏ, vì cũng còn bé nên có lẽ bh vẫn kịp, nhưng sau khi nghĩ lại em nghĩ có lẽ em nên nói với gia đình, xin giữ lại đứa bé, làm 1 single mom vì nếu bỏ thì thực sự em sẽ ko thể yên ổn trong tâm trí mình được. Còn sau này cũng ko biết sẽ thế nào. Công việc của em bây giờ cũng tạm gọi là ổn định. Nhưng về tương lai, về lâu dài, em ko biết mình sẽ phải làm thế nào, vì cuộc sống rất nhiều vấn đề và để nuôi dạy 1 đứa trẻ cũng ko phải chuyện đơn giản, nhất là khi em chưa sẵn sàng ...
Các bố các mẹ cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn