Em cảm thấy buồn khi tham gia vào trong này. Cảm giác mình nói, mình viết, mình làm gì cũng chỉ một mình diễn giải, đối thoại độc lập. Trong khi đó ngày nào em cũng vào xem có gì mới ko? Em tuy ko phải đơn thân nhưng cuộc sống cũng chẳng vui gì vì hoàn cảnh có nhiều cái rất rất là buồn. Tình yêu và đến với hôn nhân với em cũng chỉ hơn 1 tháng thôi nên nhiều thứ chính bản thân em cũng không ngờ rằng sự hy sinh của mình không thể nào mà làm thay đổi một con người. Bởi em yêu và cưới một người con gái khi đó họ vừa chia tay người yêu chỉ mới 2 ngày. Trong khi đó họ đã yêu nhau 4 năm. Vậy anh chị hiểu nỗi khổ của người đến sau và trong hoàn cảnh này phải chịu những gì phải ko ạ. Giờ e chỉ biết tự an ủi mình và tự vùi vào công việc và đọc những dòng tâm sự của mọi người mà thôi. Nhưng e vào đây cảm thấy mình cô đơn.