Ngày còn yêu đương tình cảm, em cũng như những bạn trẻ khác, thích chụp ảnh và lưu lại những tấm hình tình cảm, nhất là ảnh cưới. Nên hồi đó, không chỉ 1 mà em có tận 3 cuốn album cưới, cùng vài tấm hình phóng treo tường treo nhiều nơi.


Giờ ly hôn rồi, em mới chỉ cất tạm tấm ảnh cưới cùng album lên nóc tủ. Nhưng em biết, rồi sẽ có lúc dọn dẹp, sẽ vẫn phải nhìn thấy tấm ảnh cưới đó. Mà cảm xúc thì chắc mọi người cũng hiểu rồi, rất khó chịu.


Em thấy nhiều nhà đã cho ảnh cưới lên xe rác, nhưng sao bản thân lại k làm đc như vậy. Mọi người có phương án nào k ạ?? Chỉ giùm em với ạ. Em cảm ơn cả nhà nhìu :x :x :x