chào mọi người,mình đang có dự định sẽ trở thành 1 bà mẹ đơn thân nhưng mình có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá,mọi người ơi giúp mình với.


Mình đang có 1 baby đc 7 tháng tuổi rùi,từ lúc co thai và sinh con ra đến bây giờ hầu như mọi chuyện đều tự mình lo hết nên mình có chồng cũng như ko ah.Mình lun mang trong đầu 1 suy nghĩ là mình phải li dị để cho cuộc sống cảm thấy nhẹ nhàng hơn,để mình có thể ko âu lo về cuộc sống hôn nhân nặng nề này mà dồn toàn bộ sức khỏe để lo cho con yêu.


Anh chàng nhà mình thì ôi thôi là như con nít,30t rồi mà ko biết lo đâu,suốt ngày chỉ xin tiền của mẹ hoặc bám váy mẹ.Cuộc sống khó khăn nhưng học đòi thói trưởng giả,ăn no rồi xách cần câu đi câu thời vận mặc cho vợ con như thế nào.Mình phải tự đi làm mà nuôi con dại nhưng luô luôn phải sống trong tâm trạng nặng nề vì cuộc hôn nhân này,anh ta suốt ngày chỉ có em ơi anh muốn chuyện ấy rồi là xong .....mình phải làm sao????