hoàn cảnh em thì chẳng nói nữa thì các bố mẹ cũng đã từng biết, 1 thân 1 mình nuôi con, mới sinh con nhiễm trùng máu, thay 2 lần, 5 tháng khám con bị teo não, 19 tháng khám con bị teo nhãn cầu hỏng bên mắt phải, loạn thị mắt trái,


em cùng cực làm hồ sơ xin xét chế độ trẻ khuyết tật cho con em nhưng năm lần bẩy lượt cái thằng cán bộ thương binh xã hội xã em nó tránh mặt, lúc gặp em trình bày nguyện vọng và nộp hồ sơ thì nó làm khó giấy nọ giấy kia, rồi chán ra 3 tháng trời nó ko gửi hs lên huyện cho em, trong khi đó cùng đợt làm có 2 nhà cùng làm, 1 là con bị tự kỷ, 1 con bại não, nhưng đến tết âm lịch 2 đứa được trợ cấp trẻ khuyết tật con em thì ko, hỏi ra mới biết 2 nhà đó nhờ thằng cán bộ tbxh làm hồ sơ nên được em tự làm nên không được,


Em nghèo con bệnh thường xuyên thì làm gì có tiền đút cho chúng nó, nên nó làm khó không được, nghe mọi người nói như vậy em lại lóc cóc đến nhờ vả thằng khốn nạn ấy nói kheo là giúp con em chi phí hết thê nào cứ nói em gửi nhưng nó nghi em là loại nghèo nhất làng tấc đất cắm dùi ko có nên ko có tiền đưa nó thành ra nó không giúp, em điên nên đến gặp con mụ hiền làm cán bộ phòng thương binh xã hội huyện cũng là chỗ họ hàng với nhà em để nhờ vả, nó cứ xoen xoét là người nhà nó sẽ giúp, e bảo hết bao tiền em gửi luôn nhưng nó sợ mang tiếng họ hàng nên nó ko lấy nó chỉ lấy túi quà em mang đến, ấy thế mà 5 tháng rồi ko thấy động tĩnh gì, em sốt ruột đến hỏi, nó bao để xem đã, rôi cách đây nửa tháng nó bảo hồ sơ con em bị trả lại xã em lại hỏi thế làm sao trả lại nó nói thiếu giấy tờ, em chạy đi chạy lại hỏi giấy gì chúng nó không bảo em mà cứ lẩn lẩn, điên quá em gọi thẳng lên sở lao động thương binh xã hội hà nội thì họ hỏi hs em nộp là những gì?


em nói:


- sơ yếu lý lịch


- đơn xin xét hưởng chế độ cho trẻ khuyết tật


- bản khai khuyết tật


- hồ sơ bệnh án của con em gồm các phiếu khám ,chup MRI kết quả khám mắt kl bs và đơn thuốc


họ bảo vậy là đầy đủ rồi, họ hỏi con em tên gì ở đâu em thật thà nói họ tên và địa chỉ vậy là họ gọi về huyện , huyện gọi về xã, xã gọi em ra nói tẹo vào mặt em là giám khiếu nại vượt cấp, làm mất mặt chính quyền xã và cán bộ xã, làm ảnh hưởng uy tín phòng ldtbxh huyện nên con em sẽ ko được gì hết.


ôi trời ức chế quá, em bảo đúng là cái xã hội có những thằng những con mọt như thế thì còn thối nát quá, đúng là em là hộ nghèo dù được đưa vào hộ nghèo mà chẳng được hưởng tí gì của nhà nước cho hộ nghèo, em chả thèm nhưng giờ con em nó quá khổ vì bệnh tật toàn bệnh hiểm nghèo nên em mới cầu cứu đến chính quyền địa phương nhưng chúng nó là một phường với nhau,


tiền trợ cấp ăn tết hộ nghèo của em và nhiều hộ khác chúng nó cũng nuốt hết, tiền truy lĩnh của người chết hưu trí chúng nó cũng đớp nốt, thế mà khi bị dân phát hiện thì chúng nó bao che cho nhau, tết vừa rồi em đến tận nhà cán bộ thôn em chửi toẹt vào mặt chúng nó là đừng đưa em vào hộ nghèo để mang cái tiếng mà chả được gì 2 năm nay ,


Bây giờ lại tới chuyện của con em, em điên lắm, nhưng mà chưa biết phải làm thế nào, theo các bố các mẹ con em không được như vậy thì em có nên gọi điện đến sở hỏi cho ra nhẽ ko hay là thôi? hay em đến chửi bố chúng nó ở xã và ở huyện vì đằng nào cũng ko được mà ức chế, em vẫn mang hộ nghèo mà chả được cái cóc khô gì


xã huyện thối nát thế thì làm gì bây giờ các bố mẹ, em điên quá nên lên đây hỏi ý kiến các bố mẹ tv giúp em vụ này