Cuộc sống là sự trải nghiệm với những cung bậc vui buồn khác nhau ,chính vì thế cuộc sống được ví như lăng kính muôn màu. Ở đó ta có thể soi mình vào ,để được nhìn và cảm nhận ,để ta có thể khóc cho ta ,khóc cho bạn bè và khóc cho đồng loại.Và ta có thể mỉm cười hạnh phúc ,mỉm cười với lòng bao dung ,mỉm cười cho sự tha thứ và mỉm cười để biết rằng dẫu ngày mai dù có khó khăn ,dù có thăng trầm ta vẫn luôn tự tin ,và kiên định ,vẫn luôn ngẩng cao đầu..... để hướng về 1 tương lai tươi sáng hơn ,rạng ngời hơn và hạnh phúc hơn.


Tôi muốn nói với bạn rằng tôi yêu bạn và điều tôi luôn mong muốn từ tận trong thâm tâm của mình ,đó là tôi mong bạn được hạnh phúc ,được bình yên .Có thể bạn không tin ,bạn nghi ngờ hay phân vân .....điều đó là bình thường thôi phải không bạn ?Ai cấm được bạn suy nghĩ như vậy đâu .Nhưng với tôi ,tôi yêu mọi người vì khi tôi thất bại ,khi tôi suy sụp hay khi tôi buồn ,có 1 điều tôi biết đó là tôi không cô đơn ,bởi tôi luôn có bên mình những người bạn đã vì tôi ,đã lo lắng cho tôi và chia sẻ cùng tôi.....


Hãy cùng nhau nắm chặt tay bạn nhé ,tôi muốn được sát cạnh cùng bạn ,đi cùng bạn và tôi muốn chúng ta cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống này .Bất kể là ngày hay đêm ,bất kể thời gian như thế nào ,nếu bạn cần mà tôi không ở cạnh ,bạn hãy nhấc điện thoại ,hãy gọi cho tôi ,tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng bạn cũng như tôi mong bạn cũng sẽ như vậy với tôi hay với bất kỳ ai bạn nhé.


Tôi mong rằng tình bạn của tất cả chúng ta sẽ ngày càng thăng hoa chứ đừng là tình bạn héo úa ,sẽ là 1 tình bạn của sự trường tồn và vĩnh cửu.


Và với tôi ,bạn biết không tình bạn là sự thiêng liêng ,nó như 1 cuộc hôn nhân vĩnh cửu.


Món quà đầu tiên tôi dành cho bạn là sự chân thành. Tôi sẽ là người góp ý khi bạn không đúng, sẽ giúp bạn nhận ra rằng, bạn không cần phải quá nghiêm khắc với chính mình, bởi bạn thật sự là người đáng yêu biết bao.


Món quà thứ hai tôi gửi tặng bạn là nụ cười. Tôi hứa sẽ luôn bên bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn, để nỗi buồn của bạn vơi đi, và nụ cười rồi sẽ tươi hơn. Tôi sẽ làm bạn nhẹ lòng bằng những câu chuyện vui, sẽ lau khô nước mắt bạn bằng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.


Món quà thứ ba tôi trao bạn, đó là tình yêu. Bạn phải biết rằng, tôi luôn yêu thương bạn, rằng một cú điện thoại giữa đêm khuya lúc bạn cần cũng sẽ đưa tôi đến với bạn.


Bạn bước vào cuộc đời tôi, chỉ cho tôi thấy thế giới qua một góc nhìn mới. Mỗi phut giây bình thường trong cuộc sống trở nên thật đặc biệt qua cảm nhận của bạn. Và bạn biết không? Chính tình bạn thật đẹp của chúng ta, đã giúp tôi nhận ra cuộc sống thật đẹp, thậ đáng yêu. Bên bạn, tôi mới cảm nhận được những sắc màu lung linh, bên nhữgn mảng đen nhàm chán. Nghe được giai điệu êm dịu lẫn trong tiếng gió thoảng qua.


Tôi cảm ơn bạn vì đã giúp tôi cảm nhận được những thanh âm cuộc sống, biết đưởc vẻ nhiệm màu của thế giới xung quanh và quan trọng là mở rộng trái tim mình. tôi cầu chúc cho cuộc đời bạn đầy ấp niềm vui,hạnh phúc...Mãi mãi cầu chúc.....cho đến khi quãng đời tôi chấm dứt.